An ninh - Hình sự

Vụ án hiếp dâm chấn động thế giới: Án tử cho nhóm "yêu râu xanh" cưỡng bức tập thể nữ sinh Ấn Độ (kỳ 2)

Bốn người đàn ông đã bị xử tử vì tội cưỡng bức tập thể và mưu sát nữ sinh 23 tuổi trên xe bus ở New Delhi năm 2012, vụ án tốn nhiều giấy mực nhất Ấn Độ.

Akshay Thakur, Mukesh Singh, Pawan Gupta và Vinay Sharma đã bị treo cổ trong tù ở thủ đô của Ấn Độ vào thứ Sáu, ngày 20/3/2019, sau gần 7 năm bị kết án cưỡng hiếp và sát hại một cô gái trẻ được gọi là “Nirbhaya”, còn có nghĩa là “Không sợ hãi”. Vụ án đã làm chấn động cả Ấn Độ, đã có rất nhiều ký tên vào đơn đòi lại công bằng cho Nirbhaya.

3 trong số 4 tên tội phạm đã nộp đơn kháng cáo tử hình lên tòa án nhưng đều bị từ chối bao gồm cả đơn xin giảm án được gửi lên Tổng thống Ấn Độ, Ram Nath Kovind.

Mẹ của Nirbhaya quyết tâm tìm lại công lý cho con gái 

Theo Mirror đưa tin trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 tối 16/12/2012, Nirbhaya và bạn trai đã bắt xe bus về nhà sau khi xem xong bộ phim “Life of Pi” ở rạp chiếu phim Delhi. Đó là một chuyên xe được tăng cường mỗi ngày cho những ai phải đi làm hoặc đi chơi về muộn.

Trong khi chiếc xe đang di chuyển, một nhóm người đã trộm đồ của cặp đôi và sau đó lôi nạn nhân ra sau xe bus rồi cưỡng hiếp và đánh Nirbhaya bằng một chiếc gậy sắt. Bọn chúng cũng trói và hành hung người yêu của Nirbhaya trong khi thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Sau đó, bọn chúng đã vứt cặp đôi từ cửa trước và cố gắng để xe bus chạy cán qua hai người. Bọn chúng lau sàn, ghế xe bus bằng quần áo của nạn nhân trước khi đốt chúng rồi chia nhau hai chiếc điện thoại, đồng hồ và một đôi giày.

6 nghi phạm liên quan đến vụ án của Nirbhaya

Nirbhaya nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Singapore. Tại đây các bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu chưa nhưng cô đã tử vong sau 2 tuần chiến đấu với những vết thương nặng trên cơ thể và đầu. Trước khi chết, cô đã tố cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng được 6 nghi phạm. Kẻ lớn tuổi nhất là tài xế lái xe bus trường học, Ram Singh, 34 tuổi. Ngày hôm đó, hắn là người lái chiếc xe xảy ra vụ việc. Ram bị buộc tội tấn công tình dục và cố ý giết người. Tuy nhiên hắn đã tự tử trong phòng giam ngay trước khi phiên tòa cuối cùng diễn ra.

Tên tội phạm nhỏ tuổi nhất khi đó mới 17 tuổi, không được nêu tên vì lý do pháp lý đã phải cải tạo 3 năm trong trại giáo dưỡng và được thả vào năm 2015.

Bốn tên đồng phạm khác có độ tuổi từ 19 đến 28 đều phải nhận án tử gần một năm sau đó. Bốn tên tội phạm được nêu tên là: người dọn dẹp xe bus Akshay Thakur, một huấn luyện viên thể hình bán thời gian Vinay Sharma, người bán hoa quả Pawan Gupta và em trai của Ram Singh, Mukesh Singh.

Một trong số những tên tội phạm được áp giải đến cơ quan điều tra.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC về động cơ của nhóm tội phạm, Mukesh thản nhiên nói: “Một cô gái ngoan không bao giờ lang thang trên đường phố vào lúc 9 giờ tối. Để xảy ra sự việc hiếp dâm thì người phụ nữ phải chịu nhiều trách nhiệm hơn đàn ông.”

Câu trả lời bình thản của Mukesh khiến gia đình cũng như người dân Ấn Độ tức giận. Có thể thấy tư tưởng “trọng nam khinh nữ” cùng những quan niệm lạc hậu về phụ nữ của Ấn Độ vẫn còn tồn tại một cách phổ biến. Theo thống kê của Cục Hồ sơ tội phạm Quốc gia Ấn Độ năm 2018, có hơn 33.000 vụ án cưỡng hiếp được báo cáo, ước chừng có khoảng 91 vụ mỗi ngày. Đây là một con số đáng bao động về quyền lợi và danh dự phụ nữ tại Ấn Độ.

Vụ án Nirbhaya khép lại sau gần 7 năm xử lý và tất cả những tên tội phạm đều phải đền tội một cách chính đáng. Đây được coi là dấu mốc thay đổi luật pháp của Ấn Độ. Trước đó, khung hình phạt cao nhất cho hiếp dâm là chung thân. Nhưng từ năm 2018, tội phạm có thể bị tử hình nếu nạn nhân dưới 12 tuổi.

Han (theo CNN)