An ninh - Hình sự

Vụ án hiếp dâm chấn động thế giới: 9 tháng sống trong địa ngục của Elizabeth Smart (kỳ 14)

Elizabeth Beth đã bị bắt cóc, hiếp dâm, tra tấn, ép dùng ma túy trong gần 300 ngày bị giam giữ.

Vụ án hiếp dâm rúng động thế giới: Thi thể bà lão khỏa thân mở màn tội ác của tên sát nhân "sao chép tội ác" (kỳ 13)

Elizabeth Ann Smart được sinh ra trong một gia đình sùng đạo vào 3/11/1987 ở Salt Lake, Utah, Mỹ. Elizabeth là người con thứ hai trong số 6 người con của một gia đình có truyền thống kinh doanh bất động sản. Từ nhỏ cô bé nổi tiếng trong phố với sự đáng yêu, lương thiện và tài năng chơi đàn hạc. Elizabeth bắt đầu chơi đàn hạc từ khi lên 5 và luyện tập vào bất cứ thời gian rảnh trong ngày.

Elizabeth Smart 

Lên cấp hai, Elizabeth trở thành một nhạc công chơi đàn hạc có tiếng trong vùng Utah, bên cạnh đó cô bé còn phát triển thêm bộ môn cưỡi ngựa và chạy. Trong mắt giáo viên và những bạn học ở trường Elizabeth là cô mẫu người con gái hoàn hảo từ ngoại hình đế tâm hồn.

Ngày 4/6/2002, Elizabeth đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau buổi trao giải cuối năm tại trường học thì bỗng nhiên cô bé cảm nhận được một vật sắc lạnh kề vào cổ mình. Ngay khi cô định hét lên thì tên đột nhập ra lệnh: “Tao đang kề dao lên cổ mày, hãy im lặng và đi theo tao. Nếu không tao sẽ giết cả nhà mày”.

Elizabeth không có lựa chọn nào khác ngoài đi theo gã đàn ông bí ẩn. Và thật bất ngờ, cô phát hiện ra người bắt cóc cô không phải ai xa lạ mà là Brian David Mitchell, một tên giúp việc từng làm cho gia đình Elizabeth. Tên bắt cóc đã đưa cô đi qua rất nhiều cánh rừng để đến nơi vợ hắn, Wanda Barzee đang chờ.

Brian David Mitchell

Có lẽ một điều mà Brian không ngờ được rằng, Mary Smart, người em gái út ngủ cùng phòng với Elizabeth cũng biết chuyện chị mình bị bắt cóc nhưng vì khi đó quá sợ hãi nên Mary đã giả vờ ngủ. Sau khi Elizabeth bị bắt đi 2 tiếng, Mary đã chạy sang phòng bố mẹ thông báo sự việc. Ban đầu họ chỉ nghĩ Mary bị mộng du nhưng đến sáng hôm sau không tìm thấy tung tích Elizabeth trong nhà mọi người bố mẹ cô mới hoảng hốt báo cảnh sát. Mặc dù Mary là người biết chuyện nhưng khi đó cô bé đã giả vờ nhắm mắt ngủ nên không thể nhìn được diện mạo của tên bắt cóc khiến cảnh sát không thu thập được nhiều manh mối liên quan.

Wanda Barzee

Về phía Brian, hắn tự cho mình là một nhà tiên tri nên được phép “đa thê”. Chính vì vậy Brian đã bắt cóc và tuyên bố Elizabeth sẽ là vợ của hắn.

Brian và Wanda đã giam giữ cô trong suốt 9 tháng. Theo lời kể của Elizabeth, Brian đã hãm hiếp cô hàng ngày, đôi khi hắn còn buộc cô vào một chiếc cây trong hàng tiếng đồng hồ. Cặp đôi thậm chí còn ép cô phải tiêu thụ một lượng lớn rượu, chất kích thích và ma túy rồi bỏ đói cô trong nhiều ngày.

“Tôi bị cưỡng hiếp và nằm đó trong đau đớn cùng bất lực. Hắn ta rao giảng những thứ phép thuật, niềm tin kỳ quái và ép tôi phải công nhận hắn là một nhà tiên tri lỗi lạc. Nếu tôi phản kháng, bọn chúng sẽ đánh tôi không thương tiếc. Mỗi ngày hắn ra lại nghĩ ra một trò mới để hành hạ tôi. Cưỡng hiếp, đánh đập, ép dùng rượu và ma túy có lẽ không đủ đối với hắn. Tôi chỉ có thể khóc mỗi ngày và không ngừng hy vọng một ngày nào đó cha mẹ sẽ tìm thấy mình”, Elizabeth kể lại.

Dần dần Elizabeth đã chiếm được lòng tin của Brian nên được hắn “nới lỏng” kiểm soát hơn một chút. Hắn đã dẫn Elizabeth cùng Wanda vào thị trấn một cách ngang nhiên mà không bị ai phát hiện ra.

Ngày 12/3/2003, một người dân địa phương nhận ra Brian cùng Elizabeth có những hành tung kì quặc liền báo cho cảnh sát, chấm dứt cảnh địa ngục của cô bé.

Barzee sau khi bị bắt đã bị buộc tội bắt cóc, hành hạ tình dục nghiêm trọng, trộm cắp, theo báo cáo của CNN. Ban đầu, khi vụ án được xét xử vào năm 2004, bà ta được cho là không đủ năng lực để bị xét xử và sau đó được đưa vào Bệnh viện bang Utah để xem xét thêm.

Tuy nhiên, 5 năm sau, bà ta lại bắt cóc và vận chuyến trái phép một trẻ vị thành niên. Năm 2010, bà ta bị kết án 15 năm tù giam. Về phần Mitchell, hắn ta cũng từng được cho có vấn đề về tâm lý nhưng sau đó vào năm 2010 đã bị kết tội và phải chịu án chung thân.

Elizabeth sau 17 năm được giải cứu 

Sau 9 tháng bị giam cầm, cưỡng hiếp, cuối cùng Elizabeth cũng được trở về gia đình. Cô đã mất một khoảng thời gian để hồi phục và vượt qua những sốc tâm lý nặng nề. Năm 2013, Elizabeth cho ra mắt cuốn sách “Câu chuyện đời tôi” đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều độc giả và đạo diễn.

Năm 2011, Elizabeth kết hôn và có hai người con gái đáng yêu. Elizabeth vẫn rất vui vẻ mỗi khi được hỏi về vụ án năm xưa, cô từng chia sẻ, “Tôi kể cho họ về vụ bắt cóc không phải để có thêm sự nổi tiếng mà tôi muốn giúp những bậc cha mẹ biết cách xử lý nếu con bị bắt cóc cũng như cách họ bảo vệ con của mình”.

Han (theo Biography)

Mời quý độc giả đọc thêm những vụ án hiếp dâm chấn động thế giới khác tại đây