Hồ sơ điều tra

Vụ án cô gái trong chiếc hộp rúng động nước Đức: Hành trình 27 năm lật mặt hung thủ (kỳ cuối)

Một cô bé 10 tuổi bị bắt cóc và thi thể được tìm thấy trong một chiếc hòm sau 19 ngày. Vào ngày 28/5/2008, Werner bị bắt giữ sau gần 27 năm kể từ cái chết của cô bé này.

Nghi phạm Werner Mazurek 

Với mong muốn tìm được ra thủ phạm, cảnh sát đã treo giải 30.000 DM cho ai có thông tin hoặc tố giác tội phạm. Sau đó một vài ngày, một cái tên được đưa ra là Werner Mazurek, 31 tuổi, sống cùng vợ và 2 người con chỉ cách gia đình Herrmann vài trăm mét.

Trước kia Werner là một thợ sửa xe và hiện đang điều hành một cửa hàng sửa chữa TV của riêng mình. Điều đáng nói hơn cả đó chính là Werner là một người to cao, lầm lì, nóng tính, có xưởng gỗ riêng và đang nợ ngân hàng một khoản tiền lớn: 140.000 DM, đây có thể được coi là động cơ gây án.

Ngay khi bị thẩm vấn, Werner nói không nhớ được bản thân mình đang làm gì và ở đâu vào hôm Ursula mất tích. Werner đã phải mất 24h để cung cấp bằng chứng ngoại phạm của mình: Hôm đó anh đã chơi cờ với vợ cùng hai người bạn. Và khi cảnh sát đến khám nghiệm xưởng gỗ, họ không thể tìm được bất kì một điều gì đáng ngờ liên quan đến Ursula. Cuối tháng, đội pháp ý báo cáo đã tìm thấy một vài dấu vân tay trên một đoạn băng keo đã làm tất cả mọi người hy vọng sẽ nhanh chóng tìm ta thủ phạm. Cảnh sát nhanh chóng thu thập dấu vân tay của tất cả người dân, bao gồm cả Werner nhưng cuối cùng họ lại phải thất vọng khi không có dấu vân tay vào trùng khớp.

Ảnh chụp chiếc máy ghi âm được tìm thấy tại nhà Werner 

Cảnh sát vẫn nghi ngờ Werner có liên quan. Vào cuối tháng 1/1982, họ quyết định sẽ khởi tố anh ta vì đã có một nhân chứng tiếp theo xuất hiện - Klaus Pfaffinger. Klaus là thợ cơ khí đang thất nghiệp với chứng nghiện rượu nặng. Chủ ngôi nhà Klaus đang thuê đã báo với cảnh sát khoảng thời gian trước đó anh ta đã thấy Klaus lái xe đi đâu đó với một chiếc thùng được buộc bên hông. Ban đầu Klaus phản đối nhưng đột nhiên đến ngày thứ hai, hắn ta khai nhận Werner đã thuê anh ta đào một chiếc hố sâu trong rừng rồi đặt chiếc thùng gỗ vào trong đó với giá là 1000 DM và một chiếc TV màu.

Niềm tin một lần nữa được thắp sáng lên, họ tin chắc rằng đây chính là chứng cứ thuyết phục nhất để khởi tố Wernen nhưng đáng tiếc thay, khi được yêu cầu dẫn đến chỗ Klaus được thuê đào, hắn ta lại đi loanh quanh và không xác định được chiếc hố đó ở đâu. Mọi chuyện lại rơi vào bế tắc với tuyên bố “Tôi hủy bỏ lời khai này. Những gì tôi đã nói đều không đúng sự thật” của Klaus. Klaus được tuyên bố vô tội sau gần 10 lần thẩm vấn liên tiếp sau đó.

Werner cũng được thả sau nhiều lần không tìm được chứng cứ. Đến mùa hè năm 1982, gia đình Werner rời khỏi Eched. Vụ án lại bước vào ngõ cụt.

Trong khi đó, cha mẹ và anh chị của Ursula đang cố gắng sắp xếp, quay trở lại nhịp sống cũ. Mặc dù, họ đã rất đau buồn khi mất một người con gái thông minh, năng động và xinh đẹp, nhưng họ hiểu rằng không điều gì có thể đưa thiên thần của họ quay trở lại được nữa. Họ sống khép kín, không tiếp giới báo chí hay truyền thông, thậm chí họ còn không còn muốn tiếp tục truy lùng hung thủ, họ chỉ muốn được tìm kiếm sự bình an và thanh thản. Mọi thứ xảy đến với Ursula sẽ như một tai nạn khủng khiếp mà thôi.

Anh trai cả của cô bé Ursula, Michael 

Còn về phía Werner, mặc dù được thả nhưng vẫn thuộc diện tình nghi nên cảnh sát vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi hành động từ phía xa. Như một phép màu, trong một lần khám nghiệm lại căn nhà cũ của Werner tại Eched, cảnh sát tìm thấy một đoạn băng ghi âm cũ, trong đó có tiếng chuông leng keng giống như tiếng mà tên bắt cóc lấy làm dấu hiệu khi gọi đến.

Sau khi nhờ đến những chuyên gia âm thanh, dành ra nhiều tháng trời để làm những cuộc thử nghiệm, kết quả lần nào cũng trùng khớp với tiếng chuông trong cuộc gọi đến của kẻ bắt cóc.

Vào ngày 28/5/2008, cảnh sát quyết định bắt giữ Werner, gần 27 năm sau cái chết của Ursula. Cảnh sát cũng thông báo đến cho gia đình Herrmann nhưng họ từ chối đến dự vì không muốn nghe thêm một lần nữa những điều kinh khủng đã xảy ra với con gái mình. Ông Herrmann đã cử con trai lớn, Michael, tham dự phiên toà.

Vào tháng 3/2010, công tố viên đã khẳng định việc chôn sống một cô bé 10 tuổi trong một chiếc hộp là một tình tiết thể hiện sự lạnh lùng, tàn bạo và không thể tha thứ của hung thủ. Điều này đã thuyết phục được bồi thẩm đoàn và đã kết tội Werner án chung thân.

Kỳ 1: Vụ án cô gái trong chiếc hộp rúng động nước Đức: Bức thư nặc danh từ những chữ cái ghép lẻ (kỳ 1)

Kỳ 2: Vụ án cô gái trong chiếc hộp rúng động nước Đức: Lạnh người hiện trường phát hiện thi thể (kỳ 2)

Han (theo The Guardian)