An ninh - Hình sự

Vụ án chấn động Trung Quốc: Tên “sát nhân cuồng loạn” sát hại 13 cô gái, khiến cả Hồ Nam khiếp sợ (kỳ 14)

Đoàn Quốc Thành được giới báo chí Hồ Nam (Trung Quốc) gọi bằng biệt danh “sát nhân cuồng loạn” vì sự ra tay lạnh lùng, tàn bạo với 13 nạn nhân của mình.

Vào hồi tháng 5/2001, người dân Hồ Nam truyền tai nhau một tin đồn: Dạo gần đây xuất hiện một tên giết người hàng loạt chuyên nhắm đến những cô gái tóc dài, mặc đồ đỏ lang thang một mình trên phố. Nhiều nhà thậm chí còn bắt con gái mình phải cắt tóc tém, không được ra khỏi nhà sau 7 giờ tối.

Đoàn Quốc Thành 

“Vì sao lại xuất hiện tin đồn như vậy? Tên đồ tể đó là ai? Đó chỉ là tin đồn hay là một câu chuyện có thật?...”, mọi câu hỏi của người dân khi đó đã được giải thích vào ngày 10/8/2001. Hôm đó là ngày Đoàn Quốc Thành bị bắt và cảnh sát đã công khai toàn bộ tội ác của hắn. Theo lời cơ quan điều tra, từ tháng 4 năm 1999 đến tháng 6 năm 2001, tên sát nhân họ Đoàn đã sát hại tổng cộng 13 người phụ nữ.

Đoàn Quốc Thành, nam, 28 tuổi (tại thời điểm bị bắt), là người Hồ Nam, không có công ăn việc làm. Từ nhỏ, Đoàn Quốc Thành đã phải chứng kiến gia đình lục đục vì cơm áo gạo tiền, từ đó tính cách của hắn cũng dần trở nên khác lạ, lập dị với những người xung quanh. Đến năm 13 tuổi, hắn phải vào trại giáo dưỡng vì tội trộm cắp nhưng bị phạt thêm vì thái độ cải tạo không tích cực. Sau khi ra tù năm 18 tuổi, hắn lại không thể bỏ tật ăn trộm, tiếp tục phải ngồi tù thêm 5 năm nữa.

“Cả quãng đời thanh thiếu niên của hắn đều sống trong tù, ăn cơm nhà nước còn nhiều cơm nhà, không thích giao tiếp với người khác, không có ai uốn nắn phần tốt nên phần xấu xa nổi trội hơn”, một quản giáo từng phụ trách hắn chia sẻ.

10 năm ngồi sau song sắt không những không thể khiến hắn trở nên tốt hơn mà còn làm Đoàn Quốc Thành trở nên hung hãn, lầm lì và ác độc hơn. Năm 1998, Đoạn Quốc Thành bắt đầu lại nghề cướp bóc ở Hồ Nam. Ban đầu tên sát nhân khai nhận không có ý đinh sẽ giết hại những cô gái, hắn chỉ muốn cướp tiền mà thôi. Tuy nhiên sau vụ cướp đầu tiên (thủ phạm thời gian không nhớ rõ là lúc nào), nạn nhân càng la hét to, Đoàn Quốc Thành càng cảm thấy thỏa mãn. Đoàn Quốc Thành cảm thấy hưng phấn khi nghe tiếng nạn nhân của mình la hét trong vô vọng. Đối phương càng la hét, hắn càng ra sức đâm cho đến khi nào nạn nhân im bặt mới thôi. Có thể đó cũng là một trong những lý do giới truyền thông gọi hắn là “sát nhân cuồng loạn”.

Hiện trường của một trong sống những nạn nhân của tên sát nhân.

Ngày 2/6, Đoàn Quốc Thành giết chết một cô gái 21 tuổi với 38 vết đâm trên cơ thể ở Vũ Hán (Trung Quốc). Sau khi giết người, hắn bình thản rời khỏi hiện trường, quay về khách sạn tắm rửa sạch vết máu dính trên người.

5 giờ sáng 4/4/1999, một cô gái trẻ bị giết khi đang trên đường về nhà, toàn bộ số tiền bị mất. Ngày 23/2/2000, một người phụ nữ 47 tuổi tử vong bởi 25 vết đâm. 1 giờ sáng 16/2/2001, nạn nhân khác quay trở về nhà sau buổi chơi mạt chược, Đoàn Quốc Thành dùng dao sát hại đối phương và lấy đi 4000 nhân dân tệ trong túi…

Các vụ án liên tiếp xảy ra khiến cơ quan điều tra tỉnh Hồ Nam đứng ngồi không yên. Họ huy động toàn bộ lực lượng truy tìm hung thủ với những đặc điểm nhận dạng như: Nam, cao 1m72, tóc rẽ ngôi, mặt vuông, mắt nhỏ, đậm người, da trắng, sử dụng tên giả là Hồ Thành để lẩn trốn.

Trong lúc bị truy tìm gắt gao, Đoàn Quốc Thành vẫn ngang nhiên tiếp tục gây án. Từ 9/5/2001 đến 3/6/2001, tên “sát nhân cuồng loạn” ra tay với 5 người nữa, trong đó có 3 người tử vong, 2 người thương nặng.

Tên sát nhân cảm thấy hưng phấn khi nghe thấy tiếng la hét của nạn nhân (hình minh họa) 

Báo chí đưa tin các vụ cướp của giết người liên tục và nạn nhân chỉ là nữ giới khiến người dân Hồ Nam truyền nhau tin đồn kẻ sát nhân chỉ lựa chọn những cô gái có mái tóc dài, mặc đồ đỏ giống màu máu để ra tay.

Trong khi cảnh sát đang đau đầu truy tìm tên sát nhân hoàng loạt liều lĩnh thì họ nhận được một tin báo của giám đốc khách sạn. Người giám đốc thông báo sau khi nhận được văn bản truy nã của sở cảnh sát đã cho rà soát lại toàn bộ khách hàng thuê phòng ở khách sạn mình. Anh ta đã phát hiện người khách phòng 311 tên Hồ Thành và có những đặc điểm tương tự như miêu tả trong bản truy nã. Ngay lập tức cảnh sát xuất hiện và bao vây khách sạn.

Ngày 10/8/2001, Đoàn Quốc Thành phải đưa tay vào còng và chịu trách nhiệm về 13 mạng người đã nằm xuống dưới tay hắn.

Han (Theo Zhihu)

Xem thêm:

Vụ án chấn động Trung Quốc: Thảm kịch chồng vũ phu sát hại cả gia đình (kỳ 11)

Vụ án chấn động Trung Quốc: Sở thích bệnh hoạn của tên tội phạm mang biệt danh sát thủ đêm giông bão (kỳ 12)

Vụ án chấn động Trung Quốc: Thi thể nữ khỏa thân trong hộp giấy và lời bỏ ngỏ về hung thủ thực sự (kỳ 9)

Vụ án chấn động Trung Quốc: Cơn ác mộng đòi đầu lật tẩy thảm án kinh hoàng (kỳ 8)

Vụ án chấn động Trung Quốc: 10 năm sống cùng xác con rể "hờ" nhưng không biết và bí mật rợn người phía sau (kỳ 7)

Thập đại kỳ án Trung Quốc: Tên sát hại trẻ em hàng loạt bị một cậu bé 14 tuổi lật tẩy (kỳ 6)

Vụ án chấn động Trung Quốc: 11 mạng người và 8 năm ròng rã truy bắt tên sát nhân mê súng (Kỳ 5)

Vụ án chấn động Trung Quốc: Cái chết bí ẩn của hoa khôi đắt giá nhất hộp đêm Thiên Thượng Nhân Gian (kỳ 4)

Vụ án chấn động Trung Quốc: Ba lá bài bí ẩn xuất hiện cạnh thi thể phụ nữ tại Hàng Châu (kỳ 3)

Vụ án chấn động Trung Quốc: Bí ẩn kẻ giết người phân xác, tạo cơn ác mộng tại Đại học Nam Kinh (kỳ 2)

Thập đại kỳ án chấn động Trung Quốc: Tên sát nhân giết người liên hoàn tại phố Bạch Ngân (kỳ 1)