Sự kiện

Vụ 5 học sinh đuối nước: “Em đã không thể cứu được các bạn…”

Thấy một số bạn bị rơi xuống hồ nước, không một chút chần chừ, Phan Bá Hiệp đã lao xuống cứu người. Tuy nhiên do có quá nhiều nạn nhân nên em không thể cứu hết được các bạn.

Là người đã góp phần cứu sống được một bạn nữ trong lớp trong vụ đuối nước tập thể, nhưng khi được hỏi, em Phan Bá Hiệp (SN 2005), trú xóm 3, xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vẫn không giấu được sự đau đớn và xót xa trên khuôn mặt. Bởi, tất cả 5 nạn nhân tử vong trong vụ việc này đều là bạn học của Hiệp tại lớp 8A, trường THCS Trung Thành, huyện Yên Thành.

Hiệp kể, vào ngày 30/5, sau khi được nghỉ hè, biết việc một bạn trong lớp sẽ chuyển sang trường khác trong năm học sau, nên cả lớp quyết định tổ chức một buổi chia tay. Sau khi ăn uống tại nhà lớp trưởng, có 15 học sinh quyết định tiếp tục đi ra đập Trại Xanh, thuộc địa bàn xã Bắc Thành, huyện Yên Thành để chơi và chụp ảnh.

Em Phan Bá Hiệp vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

“Khi chúng em đang chơi trên bờ, thì có một bạn nữ bị sảy chân rơi xuống nước, vì thế một số bạn chạy đến cứu và cũng bị rơi theo. Trong đầu em chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức chạy đến để đưa các bạn lên. Thế nhưng cũng phải vật lộn mãi thì em mới giúp được bạn Phan Thị Bảo Châu vào bờ”, Hiệp nhớ lại.

Dù đã thấm mệt, nhưng thấy các bạn vẫn đang kêu cứu, Hiệp cùng cùng với một số bạn khác tiếp tục nhảy xuống hồ kéo được bạn Trần Long Nh. vào bờ. Thế nhưng khi các em đưa Nh. lên thì nam sinh này đã lịm dần. “Em không cứu được Nh. và 4 bạn nữ khác. Các bạn ấy bị chìm xuống nước…”, Hiệp nghẹn ngào.

Hiện trường vụ việc.

Anh Nguyễn Đại Hòe (SN 1973) cho biết, khi nghe tin có học sinh bị đuối nước, 3 bố con anh đã đến ứng cứu. Anh Hòe là người đưa được 3 em lên bờ, nhưng tất cả đều đã tử vong.

“Hồ Trại Xanh không lớn, hai phía hồ giáp núi, nằm cách nhà dân chỉ khoảng vài trăm mét. Tuy nhiên, trong lòng hồ có một số chỗ nước rất sâu, khoảng 4m nên việc cứu người rất khó khăn. Hơn nữa, khi chúng tôi đến thì đã không còn kịp nữa”, anh Hòe nói.

Gia đình đau đớn đưa các em về mai táng.

Ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, đã chỉ đạo các cấp đoàn thể và chính quyền địa phương hỗ trợ 5 gia đình có nạn nhân bị đuối nước tổ chức tang lễ chu đáo. Hiện tại, Mặt trận Tổ quốc và UBND huyện Yên Thành đã hỗ trợ ban đầu cho các gia đình, mỗi nạn nhân 10 triệu đồng.

“Chúng tôi cũng yêu cầu phòng GD&ĐT cùng nhà trường động viên tinh thần của các em học sinh có mặt tại hiện trường. Đây là cú sốc lớn đối với các em, bởi tất cả chỉ mới khoảng 14 – 15 tuổi”, ông Truyền cho hay.