An ninh - Hình sự

Vụ 175 người bị lừa xuất cảnh xứ Hàn: Chiêu trò "ve sầu thoát xác"

Tung chiêu trò mời gọi người đi Hàn Quốc rồi "đem con bỏ chợ", hành vi các đối tượng lừa đảo không chỉ vi phạm pháp luật mà còn khiến dư luận bức xúc.

Ngày 19/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng triển khai các biện pháp nghiệp vụ làm rõ vụ án hình sự vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại quận Ngũ Hành Sơn.

Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố vụ án để điều tra theo điều 174 bộ luật Hình sự. Bước đầu, có 175 bị hại liên quan vụ việc và 2 đối tượng nghi vấn đang được truy xét, xác minh.

Đây chính là vụ việc mà trước đó Người Đưa Tin Pháp luật cũng đã phản ánh, theo đó, 175 người dân từ nhiều địa phương đã bị 2 đối tượng Trần Danh Cường, SN 1978, trú Hà Đông, Hà Nội và Phạm Doãn Tuấn, SN 1982, trú Hoài Đức, Hà Nội lừa đến Đà Nẵng với mục đích xuất cảnh sang Hàn Quốc. 

175 người này đã đóng cho 2 đối tượng nhiều khoản tiền, bước đầu xác định là gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên khi đến Đà Nẵng, 2 đối tượng "đem con bỏ chợ" rồi biệt tăm. Tiến thoái lưỡng nan giữa lúc Đà Nẵng đang dịch bệnh, các bị hại chỉ còn cách cầu cứu cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng lấy lời khai các bị hại.

Ở diễn biến mới nhất, theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin Pháp luật, chiêu trò lừa đảo của 2 đối tượng Cường và Tuấn vô cùng tinh xảo.

Khoảng nửa tháng trước, những thông tin về việc đưa người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội. "Mức lương 50 triệu đồng, chi phí xuất cảnh chỉ 9.000USD, cam kết không phát sinh chi phí, xuất cảnh bằng đường biển với tàu du lịch 5 sao..." - Những quảng cáo có cánh này khiến hàng trăm người chú ý.

Trong đó có vợ chồng bà N.T, trú tỉnh Thanh Hóa. Ở cái tuổi gần thất thập rồi nhưng đôi vợ chồng vẫn quyết thử 1 lần sang xứ người. Ông bà chẳng mong giàu sang nhưng cũng ước có đồng ra đồng vô cho con, cho cháu, chứ ở nhà bám đuôi con trâu, con gà thì khó khăn quá.

Từ thông tin hấp dẫn trên mạng xã hội, ông bà T., liên hệ và được đối tượng tên Cường hướng dẫn, đăng ký. Cường không ngại ngần chụp ảnh chứng minh nhân dân cho bà T., xem. Những cuộc gọi video đi và về giữa 2 bên càng khiến bà T. chắc nịch đây là công ty đàng hoàng, chứ ai đi gạt người mà trưng cái mặt rồi cả chứng minh nhân dân ra.

Sau khi chuyển trước một số tiền cho Cường với lý do làm hồ sơ, thủ tục, ông bà T., được đối tượng hẹn ngày 14/5 vào Đà Nẵng chuẩn bị xuất cảnh bằng tàu du lịch 5 sao. Lúc này Đà Nẵng đang gồng mình chống dịch, ông bà biết, nhưng vì giấc mộng nơi xứ người đành "cơm đùm gạo bới" mà đi.

Cũng giống như đôi vợ chồng này, tại Đà Nẵng hàng trăm hoàn cảnh tứ xứ được 2 đối tượng tập trung là 1 khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Ai cũng lo, cũng mong chờ giờ khắc lên tàu. Có người còn điện thoại về nhà, bịn rịn, chia tay. Nhưng rồi, sau khi thu tiền của 175 người xong, chẳng còn ai thấy Cường và Tuấn đâu nữa. Dùng đủ mọi cách liên hệ nhưng không thành, các nạn nhân mới biết mình đã bị lừa.

Không chỉ tinh vi trong thủ thuật mời gọi, lôi kéo người đi nước ngoài để lừa đảo, 2 đối tượng Cường và Tuấn còn khiến hàng trăm nạn nhân "đứng tim" khi bao lâu nay người họ nói chuyện là kẻ giả mạo. 

Theo thông tin hình ảnh chứng minh nhân dân mà nạn nhân cung cấp, cơ quan chức năng đã triển khai nghiệp vụ xác minh để rồi phát hiện đây là giả mạo. Hình ảnh trên thẻ là của Cường và Tuấn nhưng thông tin ghi là của người khác. Dụng chiêu "ve sầu thoát xác" đầy ngoạn mục, sau khi ôm tiền của hàng trăm người, chúng biến mất và để lại toàn thông tin giả mạo.

Ở diễn biến khác có liên qua, hiện 175 người dân nói trên đã được xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng tiến hành liên hệ các địa phương nơi người dân cư trú để sớm đưa họ về quê, đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.