Dân sinh

Nghệ An: Voi rừng tiếp tục về nhà dân, giật tung cửa sổ bếp để lục tìm thức ăn

Trong đêm, con voi đã dùng vòi giật tung cửa sổ, quật vỡ hũ hèm nấu rượu để ăn bất chấp sự xua đuổi của người dân.

Người dân dùng còi hú để xua đuổi voi vào rừng. Clip Tường Vy.

Ngày 11/12, ông Lê Xuân Đình, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho hay, đây là lần thứ 3 trong vòng một tuần qua, voi rừng kéo xuống khu dân cư quấy phá người dân.

Khoảng 0h ngày 10/12, con voi rừng về gia đình bà Lương Thị Thái (47 tuổi), ở bản Đôm 1, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu. Thời điểm này, bà Thái đang ngủ thì nghe tiếng động nên thức dậy kiểm tra. Bà chứng kiến con voi rừng đang dùng vòi cố giật tung cửa sổ để kiếm thức ăn.

Quá hoảng sợ, vợ chồng bà Thái không dám mở cửa ra bên ngoài để hô hoán bà con. Sau đó, con voi này tiếp tục qua nhà của ông Lương Văn Mai (46 tuổi, hàng xóm), vào khu vực bếp lục lọi rồi dùng vòi quật vỡ hũ hèm nấu rượu để ăn.

Ngay sau đó, lực lượng của Chi cục Kiểm lâm Quỳ Châu, tổ xua đuổi voi của xã Châu Phong cũng nhanh chóng có mặt ở bản Đôm 1. Lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân bản Đôm 1 đã dùng nhiều biện pháp để xua đuổi voi. Người thì gom củi đốt lửa, người gõ chiêng, người dùng loa để hò hét, thậm chí dùng cả còi hụ nhưng vẫn bất lực.

Tuy nhiên, sau khi ăn hết hèm của nhà ông Mai, con voi tiếp tục thong dong qua nhà bên cạnh để lục lọi và ăn chuối ngay bên hiên nhà, bất chấp sự xua đuổi của con người.

Mãi đến gần sáng, hàng trăm người mới xua đuổi được con voi đi vào rừng. Lúc này, có vẻ như nó cũng đã no nê. “Không hiểu sao bây giờ nó không còn sợ người nữa. Chúng tôi chỉ đứng cách vài mét mà nó cũng không có động tĩnh gì, cứ thong dong vậy”, một người dân cho biết.

Con voi vào nhà dân trong đêm để tìm thức ăn.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu cho biết, đây là con voi mẹ khoảng 70 tuổi trong đàn voi chỉ còn sót lại 2 con sinh sống lâu đời tại những cánh rừng tự nhiên ở xã Châu Phong và Châu Hạnh.

Mới đây, vào chiều muộn 23/10/2022, 2 mẹ con voi bất ngờ kéo về gần khu dân cư ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu để kiếm ăn. Sau đó, người dân và lực lượng kiểm lâm đã phải mất 2 ngày dùng âm thanh mạnh để xua đuổi voi trở lại rừng.

Vào khoảng 2h ngày 8/12, con voi con khoảng 30 tuổi ra khỏi rừng, vào khu vực nương rẫy của bà Vi Thị Hùng (65 tuổi, trú xã Châu Phong) kiếm ăn. Trong đêm, hơn 30 người dân địa phương cùng tổ xua đuổi voi xã Châu Phong đã phải đánh trống liên tục, đốt đuốc để đuổi voi vào rừng. Đến sáng 8/12, con voi này tiếp tục tiến ra ngoài, di chuyển xuống đường tỉnh lộ khiến nhiều người lo sợ. Sau nhiều nỗ lực, đến trưa 8/12, con voi này mới di chuyển vào bìa rừng.

“Trong những 2020 trở lại đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, môi trường tự nhiên dần bị thu hẹp, cũng như đặc tính sinh hoạt, đàn voi này thường về sát các khu vực sản xuất của một số hộ dân ở xã Châu Hạnh và xã Châu Phong”, ông Đình nói.

Trước thực trạng đó, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu, Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu, Vườn Quốc gia Pù Mát và chính quyền các xã tuyên truyền cho người dân về các kỹ năng đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Đảm bảo công tác bảo tồn 2 con voi rừng và tránh, hạn chế thấp nhất sự xung đột giữa người dân và voi.

Đồng thời, Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu cũng đã tiến hành cắm biển cảnh báo các khu vực thường xuyên có voi rừng xuất hiện để kịp thời cảnh báo cho người dân biết và chủ động phòng tránh xung đột.