Giải khác

Với Messi, hậu vệ hay nhất World Cup cũng chỉ là 'gã hề'

Siêu sao Lionel Messi đã hành hạ Josko Gvardiol và phần còn lại của hàng thủ Croatia bằng kỹ năng ma thuật của anh ta.

Messi đưa Argentina vượt lên dẫn trước trước khi Julian Alvarez của Manchester City nâng tỷ số lên 2-0 ở trận bán kết World Cup với Croatia.

Sau đó, bộ đôi này lại liên kết với nhau để đưa trận đấu vượt qua giới hạn khi còn 20 phút nữa.

Alvarez đã về đích sau một pha chạy chỗ đầy mê hoặc để đón đường chuyền của Messi. Trước đó siêu sao của PSG đã vượt qua Gvardiol của RB Leipzig một cách ngoạn mục.

Cú xoay người của Messi khiến hậu vệ 20 tuổi gặp vô số rắc rối - và người hâm mộ trực tuyến kinh ngạc.

Một người nói: "Messi là một trò đùa. Anh ấy vượt qua Gvardiol nhiều lần trong một câu thần chú 10 giây. Quá khủng".

Một người khác nói: "Hãy nghe tôi. Gvardiol là một hậu vệ giỏi. Rất giỏi. Nhưng Lionel Messi vừa hủy diệt anh ta".

Một người nói thêm: "Không phải Messi một mình bắt nạt hàng thủ của Croatia đấy chứ".

Một người khác nói thêm: "Messi giống như là đang bắt nạt Croatia ngoài kia".

Messi thừa nhận trước kỳ World Cup mùa đông ở Qatar rằng "có khả năng" đây là giải đấu cuối cùng của anh.

Và anh vẫn đang trên đường dẫn dắt Argentina đến vinh quang lần đầu tiên kể từ năm 1986, khi họ được truyền cảm hứng bởi biểu tượng Diego Maradona.

Messi đã làm nên lịch sử tại giải đấu khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Argentina tại World Cup với 11 bàn thắng.

Anh đã vượt qua Gabriel Batistuta sau khi ghi bàn vào lưới Croatia từ chấm 11m, trước khi trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 để giành quyền vào chung kết.

Đăng Nguyên