Hậu trường

Vợ Rooney "giăng bẫy" kiện vợ Vardy, 2 ông chồng đấu khẩu tại tòa

Hai cặp đôi nhà Rooney và Vardy đang khiến giới truyền thông Anh “sục sôi” vì vụ kiện bi hài giữa 2 cô vợ mang tên "Wagatha Christie".

"Wagatha Christie" là cụm từ được đặt tên cho vụ kiện giữa Coleen, vợ Wayne Rooney, và Rebekah, "bà xã" của Vardy. Đây là sự kết hợp giữa "WaGs", để chỉ vợ và bạn gái cầu thủ, và "Agatha Christie", nữ tiểu thuyết gia trinh thám người Anh. Bởi lẽ, màn kiện cáo này như một câu chuyện thám tử vừa bi vừa hài.

Nguồn cơn bắt nguồn từ năm 2019, khi Coleen Rooney phát hiện những câu chuyện riêng tư của gia đình bị đưa tràn ngập các tờ lá cải. Bà mẹ 4 con nghi ngờ có kẻ "mách lẻo", và thu gọn sự quan tâm vào Rebekah Vardy, khi đó vẫn còn trong "hội chị em" thường xuyên buôn chuyện.

 

Như học được kế "đả thảo kinh xà" từ Tôn Tử, Coleen Rooney quyết tâm lật tẩy bằng được "cừu đen". Cô liên tục đăng tin giả về mình lên mục Story trên Instagram, và chỉ để cho tài khoản của Rebekah Vardy xem được. Thậm chí, ông chồng Wayne còn chấp nhận "khổ nhục kế" khi trở thành nhân vật bị nói xấu trong "lời than thở" trên Story của cô vợ.

Và Coleen Rooney đã không sai, khi liên tục những "câu chuyện bịa" như chồng cô tìm "của lạ", sắp li hôn, hay nhà bị trộm,... đều bị phát tán trên mặt báo. Khi đầy đủ bằng chứng, cô vợ đáo để của huyền thoại MU đã đăng tải mọi chuyện lên mạng xã hội. Phía nhà Vardy cũng không vừa, khi đâm đơn kiện chính nhà Rooney vì tội phỉ báng, dẫn đến phiên tòa gần đây. Thậm chí, mức bồi thường được tiết lộ sẽ lên đến 3 triệu bảng cho "bên thua".

Khi chuyện của những bà vợ chưa khép lại, các ông chồng cũng có những vấn đề riêng với nhau. Khi được phép làm chứng, Wayne Rooney đã nói với Tòa án rằng HLV Roy Hodgson (khi đó còn dẫn dắt ĐT Anh) của đội đã yêu cầu anh nói chuyện với Jamie Vardy để khiến anh "bình tĩnh" lại vợ Rebekah, người được cho là đã gây mất tập trung trong Euro 2016.

 

Trong một tuyên bố do đại diện của Vardy đưa ra bên ngoài phiên điều trần mới đây, thủ quân Leicester City nói: “Wayne đang nói những điều vô nghĩa. Anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với tôi về các vấn đề liên quan đến công việc truyền thông của Rebekah tại Euro 2016".

Hiện tại, phiên tòa đã trôi qua được 2 ngày, và những nhân chứng khác đang được triệu tập thêm để làm rõ vụ án. Mới nhất gồm có Caroline Watt, nhân viên truyền thông của Rebekah Vardy, người được cho là có quyền truy cập vào Instagram của cô nàng 40 tuổi; và Joe McLoughlin, anh trai của Coleen Rooney, cũng phụ trách mạng xã hội cho cô em.

Chưa biết vụ kiện sẽ đi đến đâu, nhưng nhiều khả năng Wayne Rooney và Jamie Vardy sẽ khó “nhìn mặt nhau” ngoài đời. Đây là cái kết đáng buồn cho những người đồng đội từng khoác áo “Tam sư” một thời.