An ninh - Hình sự

Vợ mang thai 37 tuần tự thiêu vì giận chồng thường xuyên vắng nhà

Chồng thường xuyên vắng nhà, người vợ đang mang thai 37 tuần tuổi đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt vì ghen tuông.

Thông tin trên báo Người Lao Động, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang điều trị cho bệnh nhân N.T.T (27 tuổi, trú huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) do bị phỏng nặng.

Thông tin ban đầu, chồng chị N.T.T là anh T.T.V (37 tuổi), làm công nhân chế biến mủ cao su nên thường xuyên vắng nhà. Chị N.T.T vì thế nghi ngờ rồi ghen tuông, giữa hai vợ chồng thường xảy ra xích mích, mâu thuẫn.

Tối 2/11, hai vợ chồng anh T.T.V và chị N.T.T lại xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Nóng giận, chị N.T.T lấy xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt nhưng được mọi người xung quanh dập lửa, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chị N.T.T đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Tại bệnh viện, chị N.T.T được xác định bị phỏng cấp độ II, III tại các vùng hai tay, ngực, bụng… với diện tích 30% cơ thể. Chị N.T.T đang mang thai 37 tuần tuổi nên việc bị phỏng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của thai nhi trong bụng.

Thông tin trên VTC News, đến chiều 4/11, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho hay, thai nhi vẫn đang ổn định. Tuy nhiên, sẽ hội chẩn toàn viện để mổ cứu thai nhi trong thời gian sớm nhất, vì lo ngại để lâu sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi do sức khỏe của chị T. rất yếu.

Hiện tại, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum vẫn đang theo dõi tích cực tình trạng của bệnh nhân N.T.T.

Mộc Miên (T/H)