Ngôi sao

Vợ cũ Hoài Lâm nói gì sau lời chúc "gây bão" gửi đến vợ chồng Đông Nhi

Sau lời chúc khiến dân mạng dậy sóng, Bảo Ngọc -vợ cũ Hoài Lâm- đã lên tiếng phản hồi.

Ngày 13/10 vừa qua là sinh nhật lần thứ 32 của Đông Nhi cũng đúng dịp sắp đón con gái đầu lòng cùng tháng, Ông Cao Thắng đã chia sẻ tâm thư xúc động trên mạng xã hội. Dù viết cho con nhưng tâm tình trong bức thư lại chứa đựng biết bao tình cảm anh muốn gửi gắm đến bà xã.

Ông Cao Thắng cho biết, suốt 10 năm đồng hành bên nhau, sinh nhật của Đông Nhi với anh luôn là ngày đặc biệt. Bởi đó là người phụ nữ đã cùng anh trải qua cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống và khiến anh được là mình như hiện tại.

Đáng nói, trên trang cá nhân, Bảo Ngọc (vợ cũ của Hoài Lâm) bất ngờ chia sẻ lại bài đăng của ông xã Đông Nhi nhưng nhấn mạnh 2 từ "trách nhiệm" trong hôn nhân. Cụ thể cô viết: "Nhiều người xem hôn nhân là giết chết tình yêu, nhưng nhiều người xem hôn nhân thiêng liêng thật sự. Và khi những đứa trẻ chào đời, chữ Trách Nhiệm sẽ lớn hơn bao giờ hết. Chúc anh chị luôn hạnh phúc và sẽ không có đứa trẻ nào rơi vào bất hạnh".

Dòng trạng thái của vợ cũ Hoài Lâm ngay lập tức tạo nên dư luận trái chiều. Câu nói "sẽ không có đứa trẻ nào rơi vào bất hạnh" của Bảo Ngọc khiến dân tình cho rằng cô có ý động chạm tới nhóc tì sắp chào đời của cặp đôi Đông Nhi -Ông Cao Thắng. Một số tài khoản để lại bình luận khá gay gắt: "Bị lãng xẹt, chúc mà nghe như trù con người ta vậy"; "Chúc người khác mà trong đầu ấm ức chuyện của mình nên ra thế"; "Chuyện vui nhà người ta mà chúc không có duyên miếng nào hết"; "Muốn khịa chồng cũ thì viết hẳn bài riêng, lôi vào đây làm gì?"...

Trước phản ứng tiêu cực của dân mạng, Bảo Ngọc đã phải lên tiếng thanh minh: "Về việc em share bài và chúc mừng 2 anh chị, thật sự em không hề có ác ý. Nghĩa em muốn nói ở 2 chữ 'bất hạnh' là gia đình không hạnh phúc, giống như em cũng là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, nên đối với em có thể như vậy là bất hạnh. Và em chỉ thật sự mong muốn không có đứa trẻ nào rơi vào bất hạnh của nghĩa gia đình không hạnh phúc, chứ em không có ý xấu, mong mọi người đừng hiểu nhầm.

Em là một người mẹ của 2 đứa trẻ, em không điên đến mức mỉa mai mẹ bầu hay đụng chạm đến em bé, nhưng có thể em nói không rõ ràng. Em cũng ít khi nào lên tiếng giải thích điều gì, nhưng đây là chuyện quan trọng và em nghĩ nếu không nói thì không được. Em xin lỗi vì làm phiền lòng mọi người. Em xin được phép xóa bài viết để tránh hiểu nhầm. Em xin lỗi anh chị và mọi người lần nữa!".

Sau khi ly hôn, Bảo Ngọc dành hầu hết thời gian để chăm lo cho 2 con gái nhỏ.

Lời xin lỗi chân thành của Bảo Ngọc được nhiều người cảm thông. Họ bỏ qua, đồng thời khuyên cô nên cẩn trọng khi phát ngôn trên mạng xã hội. Song số khác khó tính vẫn cho rằng Bảo Ngọc là mẹ 2 con, đã đủ suy nghĩ trưởng thành, dù không có ý xấu nhưng câu từ kia thật sự vô duyên, khó có thể chấp nhận.

Minh Hoa (t/h)