Sự kiện

Vợ chồng nghèo trả lại 10 triệu đồng để quên trong quần áo cứu trợ

Dù nghèo khó nhưng 2 vợ chồng ở Quảng Trị vẫn nhất quyết trả lại số tiền họ phát hiện trong túi quần áo cũ được cứu trợ.

Câu chuyện nhân văn này đã thu hút sự theo dõi của dư luận mấy ngày qua. Theo tìm hiểu, đây là nghĩa cử của vợ chồng ông Ăm Diệu (người dân tộc Vân Kiều), trú ở bản Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị).

Vợ chồng Ăm Diệu cùng số tiền phát hiện được.

Theo đó, sau khi nhận nhu yếu phẩm và túi quần áo cứu trợ vừa qua, khi trở về nhà, hai vợ chồng ông Diệu bất ngờ phát hiện trong túi quần áo cũ có 10 triệu đồng nghi của chủ nhân cũ bỏ quên.

Ngày 26/10, ông Hồ Văn Bằng - Chủ tịch UBND xã Ba Tầng cho biết, đây có thể là số tiền bị lãng quên trong túi quần áo đi trao cứu trợ của đoàn xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội.

Theo Chủ tịch UBND xã Ba Tầng, ngày thứ 6 tuần trước (23/10), đoàn cứu trợ của xã Hát Môn vận chuyển nhiều hàng hóa, quần áo vào xã Ba Tầng để cứu trợ, ủng hộ người dân bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài.

Trong đợt ủng hộ này, đoàn từ thiện có đến bản Loa (xã Ba Tầng) để trao quà cho người dân.

“Khi nhìn thấy số tiền lớn như vậy, hai vợ chồng Ăm Diệu có thể giữ lại làm của riêng nhưng họ đã không làm vậy mà báo với chính quyền để xin trả lại cho đoàn. Đây là một quyết định nhân văn và rất đáng được biểu dương”, Chủ tịch UBND xã Ba Tầng cho biết.

Hiện chính quyền địa phương đang liên lạc với đoàn cứu trợ ở Hà Nội để trả lại 10 triệu đồng nói trên.

Được biết, gia đình ông Ăm Diệu có hoàn cảnh khó khăn khi 2 vợ chồng chỉ làm nương rẫy để kiếm thu nhập nuôi mẹ già và 3 đứa con nhỏ.