Dân sinh

Vợ chồng nghèo rớm nước mắt nhận quà từ thiện của đồng bào phương xa

Qua sự kết nối của tạp chí ĐS&PL, những tấm lòng thơm thảo của các doanh nhân đang làm việc ở nước ngoài đã được gửi trực tiếp đến tận tay bà con nghèo vùng lũ.

“Cám ơn, cám ơn, đã đến thăm vợ chồng em”, tiếng khóc nấc của chị Hồ Thị Khuyên, trú ở thôn Ruộng, xã Hướng Hiệp, huyện Đak Rông (Quảng Trị) khi nhận quà của đoàn từ thiện đã thật sự khiến những ai chứng kiến cũng xúc động.

Trong ngôi nhà xập xệ, bốn bức tường chỉ được che chắn bằng phông bạt cũ kỹ, vách nứa đơn sơ, chồng chị Khuyên là anh Hồ Văn Vương cũng rưng rưng nước mắt.

Chị Khuyên, anh Vương rớm nước mắt khi nhận quà của đoàn từ thiện.

Đôi vợ chồng Vương -Khuyên là một trong những hộ gia đình đặc biệt khó khăn mà đoàn từ thiện do Tạp chí ĐS&PL phối hợp với chùa Hương Sơn cùng nhóm doanh nhân Việt - Lào -Thái đến trực tiếp thăm hỏi vào sáng 11/11.

Ngoài tặng tiền mặt, đoàn còn gửi đến vợ chồng anh 1 chiếc nồi cơm điện, 1 thùng sữa, 1 bao gạo và nhiều quần áo mới. Món quà này chính là tấm lòng của các doanh nhân đang sinh sống, làm việc ở Lào, Thái Lan gửi đến bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Sự gần gũi, thân thiện cùng tấm lòng ấm áp của các thành viên trong đoàn thiện nguyện đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng bà con ở những nơi mà đoàn đến thăm.

Hai ngày qua, đoàn đã trực tiếp về tận địa phương trao hàng trăm suất quà này cho các hộ dân ở thôn Trung Tín, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình); thôn Phúc Lâm, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị); xã Hướng Hiệp, huyện Đa-Krông (Quảng Trị); xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Đây đều là những thôn xã bị thiệt hại nặng nề do trận mưa lũ liên tiếp vừa qua.

Số tiền mặt và những nhu yếu phẩm này rất thiệt thực với bà con vùng lũ vào thời điểm này.

Đặc biệt tại xã Hướng Hiệp, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, mấy ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều bản làng bị cô lập. Dù đường đi hiểm trở, nhiều điểm sạt lở nhưng với quyết tâm không để bà con hộ nghèo thiếu những nhu yếu phẩm cần thiết, đoàn đã quyết định vào tận bản KLeng, Pa-Loang để trao tận tay những suất quà.

VIDEO: GIAN NAN ĐƯỜNG VÀO BẢN KLENG, PA-LOANG.

Nụ cười hạnh phúc của bà con.

Đi cùng đoàn, chị Hồ Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBMT xã Hướng Hiệp cảm động chia sẻ, đã nhiều lần đi cùng các đoàn thiện nguyện nhưng ít có đoàn nào mà dám vào sâu và đi đến điểm cuối cùng của bản như vậy. Chính vì vậy, sự có mặt của đoàn đã khiến bà con nơi đây rất xúc động.

Ngoài tiền mặt, những nhu yếu phẩm cần thiết, đoàn còn tặng nhiều mũ bảo hiểm chất lượng cho cán bộ bám bản, người dân. 

“Đây là tấm lòng của những doanh nhân Hà Tĩnh đang làm việc ở xứ người gửi đến bà con. Quê Hà Tĩnh của nhiều anh em trong đoàn cũng đang ngập lụt, cũng đang khổ sở nhưng với tinh thần san sẻ, đoàn mong góp một phần nhỏ giúp bà con Quảng Trị ta sớm khắc phục các thiệt hại, vượt qua cơn khó khăn này”, ông Phan Xuân Hồng, Trưởng đoàn từ thiện chia sẻ với bà con.

“Bà con nghèo ở xã Hướng Hiệp chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Đợt mưa lũ vừa rồi khiến cuộc sống bà con quá bề khó khăn. Những nhu yếu phẩm cùng số tiền mặt này thật sự rất là thiết thực với bà con xã Hướng Hiệp vào lúc này. Thay mặt lãnh đạo địa phương, cám ơn tấm lòng Tạp chí ĐS&PL cùng các nhà hảo tâm ở Lào -Thái Lan rất nhiều”, ông Hồ Chí Cường, Chủ tịch UBND xã xúc động nói.

Quốc Hoàn - Lê Kông -Thái Tiến