Hồ sơ điều tra

Vợ chồng kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà lĩnh án chung thân

TAND tỉnh Điện Biên tuyên bố mẹ nữ sinh giao gà và đồng bọn phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng vợ chồng kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà lĩnh án tù không thời hạn.

Video: TAND tỉnh Điện Biên đã ra tuyên án đối với mẹ nữ sinh giao gà

Sau một ngày xét xử, chiều muộn ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên đã ra tuyên án đối với mẹ nữ sinh giao gà là Trần Thị Hiền (SN 1975) và đồng phạm trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX tuyên án.

Trước đó, trên cơ sở khách quan và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa, VKS xét thấy đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Thị Hiền, Vì Thị Thu (SN 1982), Vì Văn Toán (SN 1982); Bùi Văn Công (SN 1975) và Lường Văn Hùng (SN 1991), các bị can cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phạm các tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

VKSND tỉnh Điện Biên bảo lưu quan điểm truy tố đối với các bị cáo

Đồng thời, cơ quan công tố đã đề nghị các mức án thích đáng đối với các bị cáo.

Về phía các luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hiền cho rằng: VKS đã căn cứ vào lời khai của các đối tượng nêu trên làm căn cứ duy nhất kết tội thân chủ mình. Tuy nhiên, toàn bộ những lời khai của các đối tượng nêu trên đều không có căn cứ, mâu thuẫn nhau và không đáng tin cậy.

Các Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hiền.

Trên cơ sở thận trọng, để không bỏ lọt tội phạm, đặc biệt là không làm oan người vô tội, tránh oan sai; đồng thời để làm rõ những mâu thuẫn trong rất nhiều lời khai của các bị cáo, những bất thường trong vụ án, luật sư Lê Hồng Hiển và luật sư Giang Hồng Thanh đề nghị HĐXX ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm sáng tỏ những tình tiết cần phải chứng minh trong vụ án.

Tranh tụng tại phiên tòa, phía cơ quan công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo.

Trong lời nói sau cùng, lần lượt các bị cáo Vì Văn Toán (SN 1982); Bùi Văn Công (SN 1975) và Lường Văn Hùng (SN 1991), cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đều tỏ ra ăn năn, hối cải khi thừa nhận sai phạm của mình.

Các bị cáo đều xin tòa xem xem giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng bản án khoan hồng để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Riêng Vì Thị Thu và Trần Thị Hiền kêu oan, đền nghị HĐXX xem xét, trả lại công bằng cho các bị cáo.

Song, căn cứ vào diễn biến phiên tòa cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, HĐXX nhận thấy, về hành vi phạm tội của các bị cáo, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán đã thành khẩn, khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Do các bị cáo hám lời, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức được việc mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý mua ma túy về bán kiếm lời. Tính chất phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Khi giao dịch mua bán ma túy, các bị cáo chọn nơi vắng người, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tòa cấp sơ thẩm đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Chị Cao Thảo Loan khóc khi biết mức án mẹ mình là bị cáo Trần Thị Hiền vừa bị tuyên phạt.

Các bị cáo xâm phạm tới chính sách quản lý độc quyền chất ma túy của nhà nước, là mầm mống gây ra các tội phạm khác nên cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giáo dục, cải tạo.

Bị cáo Lường Văn Hùng đã bị kết án chưa được xóa án tích, nay lại phạm tội mới do cố ý nên phải chịu hình phạt cao hơn bị cáo Bùi Văn Công.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, HĐXX của TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt bị cáo Vì Thị Thu, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán mức án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy;

Riêng bị cáo Vì Văn Toán còn bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt bị cáo Toán phải chấp hành cho cả hai tội danh là tù chung thân.

Hai bị cáo Bùi Văn Công và Trần Thị Hiền bị tuyên phạt mức án 20 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Nhận bản án từ tòa cấp sơ thẩm, hai bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu đã bật khóc, kêu gào cho rằng bản thân bị oan.

Tư Viễn - Hữu Thắng