Quan điểm

Vợ chồng Bill Gates ly hôn: Không còn chung chí hướng thì chia tay, sao gọi là “đổ vỡ”?

Vợ chồng Bill Gates quyết định ly hôn, chỉ là họ không còn chung một mái nhà, cùng một hướng đi nhưng ít ra họ vẫn vui vẻ, thỏa sức theo đuổi niềm đam mê còn lại của chính mình.

Ngày hôm nay, đâu đâu trên Facebook cá nhân người ta cũng chia sẻ câu chuyện ly hôn của vợ chồng tỷ phú Bill Gates với nhiều tiếc nuối. Một số ý kiến thì cho rằng: “Ai rồi cũng phải chia tay”, “đàn ông là thế, họ không thể chung thuỷ nổi với một người phụ nữ”, “đổ vỡ là thật ư”… tôi nghĩ, đây là những suy nghĩ khá tiêu cực trong hôn nhân.

Thiết nghĩ, hôn nhân cần sự vun đắp từ hai người, là hai trái tim đồng điệu, tự nguyện đến bên nhau, cùng xây dựng hạnh phúc. Như tỷ phú Bill Gates tôi lại tin đây là một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân “khá bền vững” cho tới lúc này.

Họ đã đi bên nhau hơn nửa cuộc đời, cùng sống, cùng làm việc, sinh con đẻ cái, cùng chăm sóc cho tổ ấm của mình. Các con của họ cũng đã khôn lớn, được học hành, giáo dưỡng trong môi trường tốt nhất. Giờ đây, những đứa trẻ cũng đã tìm được mục tiêu đời mình, có chí hướng. Ngay trong bài phát biểu sau vụ ly hôn của bố mẹ, cô con gái lớn đã thể hiện mình là đứa trẻ có giáo dục, câu trả lời khôn ngoan khiến bao người phải khâm phục. Đúng, đó chính là “thành quả” lớn lao nhất mà cuộc tình họ đã tạo nên. Vậy sao lại tiếc nuối? Sao gọi nó là “đổ vỡ” được?

Khi không còn chung tiếng nói, trái tim không còn chung nhịp đập, họ chọn rời xa nhau, đây chính là sự trân trọng. Họ- những người còn gặp nhau nhiều trong tương lai, trong công việc, trong vấn đề chăm sóc con cái sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Giờ đây, họ thoả sức theo đuổi đam mê tuổi già của chính mình. Tôi nghĩ, đây cũng là một quyết định hay, quyết định táo bạo không phải ai cũng làm được.

Tôi tin, khi lựa chọn rời xa nhau, họ đã rất thẳng thắn, trò chuyện với nhau rất nhiều. Chẳng phải quyết định gì đột ngột nên cũng chẳng ai sốc cả. Và tôi nghĩ, đây vẫn là một tình yêu đẹp, một tình yêu đáng ngưỡng mộ nhất trong chuyện tình yêu của các tỷ phú. Hiếm có ai có thể làm được như họ đã từng…!

Bài viết theo quan điểm của tác giả