Kinh tế

Lễ chùa đầu năm, nét văn hóa được giữ gìn – Vinh Plaza điểm lựa chọn dừng chân lý tưởng cho khách thập phương

Thành phố Vinh những ngày này đang trở mình với những cơn gió lạnh của mùa đông. Dạo một vòng trên phố, ta thấy mọi con phố, nẻo đường khoác trên mình những sắc màu rực rỡ để chào đón một mùa xuân mới đang gần kề.

Tháng 1 - Tết đang về, Vinh Plaza Hotel mang thật nhiều cảm xúc bâng khuâng!

Từ xa xưa, phong tục tạ lễ cuối năm và đi lễ chùa đầu năm để cảm tạ, ước nguyện, cầu bình an cho một năm mới là một trong những hoạt động không thể thiếu của người dân trong dịp tết đến, xuân về. Đây cũng là nét đẹp văn hóa của người Việt được gìn giữ và phát huy từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Những ngôi đền, đình, chùa nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Nghệ An như  : Đền Cờn (Thị xã Hoàng Mai), Đền Quả Sơn (Đô Lương), đền Bạch  Mã (Thanh Chương), Đền Cuông (Diễn Châu)...đặc biệt là đền thờ Ông Hoàng Mười.

Đền thờ Vua Quang Trung (TP. Vinh)

Hiện nay có hai ngôi đền thờ Ông Hoàng Mười đó là Đền Củi tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và Đền Ông Hoàng Mười tại Huyện Hưng Nguyên – Nghệ An. Hai ngôi đền chỉ cách nhau bởi dòng sông Lam nước xanh như mắt ngọc. Đứng bên đền bên này; có thể nhìn thấp thoáng đền bên kia qua lung linh của dòng sông mơ mộng.

Theo truyền thuyết dân gian kể lại, ông Hoàng Mười sau khi về trời đã để lại nhiều tiền bạc, tài sản của mình lại chốn nhân gian, ban phát cho những người nghèo, kẻ đói khát. Khi đã trở thành một vị thánh nhân, vị quan Hoàng này cũng thường xuyên hiển linh ban phát tài lộc cho dân chúng trong vùng. Đã nhiều người kể lại việc bản thân nằm mộng được quan Hoàng Mười chỉ bảo cho cách làm ăn và sau đó đều ăn nên làm ra, cửa nhà khấm khá.

Đền Ông Hoàng Mười

Chính từ điều đó, người ta có quan niệm rằng, vào ngày khai hội đền ông Hoàng Mười, cũng là ngày vị thánh nhân này hiển linh, nếu thành tâm cầu khấn, sẽ được quan Hoàng ban phát cho nhiều tài lộc, và từ đó, đền ông Hoàng Mười trở thành địa chỉ cầu tài cầu lộc linh thiêng bậc nhất tại Việt Nam.

Người Việt tin rằng, đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh và cũng là dịp để du xuân, vãn cảnh… mới thấy được phong tục lễ chùa ngày tết quả thật đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người dân. Từ người già, người trẻ đều chắp tay niệm, người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên; người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và người thân trong gia đình; cũng có những người đến chùa chỉ để tìm lấy những giây phút bình yên nhằm xua tan đi những lo toan, vất vả trong cuộc sống...

Vinh Plaza Hotel tọa lạc trên con đường Mai Hắc Đế, nằm ngay trục đường quốc lộ 1, cách đền Ông Hoàng  Mười 7km, và được mệnh danh là “trung tâm” di chuyển đến các đền thuộc các huyện lân cận.

Trong những tháng cuối năm, Khách sạn đã đón hàng trăm đoàn khách du lịch, với phương châm 4S: Sắp xếp – Sạch sẽ - Săn sóc – Sẵn sàng, xứng đáng là địa chỉ tin cậy số 1 tại Thành phố Vinh .

Tự hào là Khách sạn 4 sao nằm trên mảnh đất địa linh nhân kiệt. Càng tự hào hơn với những người làm dịch vụ như Khách sạn Vinh Plaza là được đón tiếp nhiều đoàn khách từ mọi miền tổ quốc lựa chọn làm điểm dừng chân để thăm quan, dâng lễ tại các địa điểm tâm linh.

Khách sạn luôn dành tình cảm đặc biệt tới các đoàn du khách, tạo ra các chương  trình khuyến mãi  lớn để mỗi vị khách dừng chân tại Khách sạn luôn có những trải nghiệm tốt nhẩt.

Vinh Plaza – Chia sẻ, đồng hành trên mỗi chuyến đi!