Hồ sơ điều tra

Vĩnh Long: Hành trình phá án, truy bắt nhóm bịt mặt trộm 8 tỷ đồng ở nhà đại gia miền Tây

Trở về nhà cùng chồng, nữ đại gia ở miền Tây tá hỏa phát hiện cửa bếp bị mở, nhiều camera an ninh lắp đặt xung quanh có dấu hiệu bị “vô hiệu hóa”, trên nền nhà hai két sắt bị kẻ trộm đục phá nằm ngổn ngang. Hơn 3 tỷ đồng tiền mặt, vàng cùng nữ trang đính kim cương, tổng tài sản trên 8 tỷ đồng “không cánh mà bay”. Vụ trộm táo tợn đã gây rúng động vùng quê. Cơ quan công an đã xác lập chuyên án truy xét.

Vụ trộm chấn động

Ngày 4/12/2018, sau khóa cửa cẩn thận, bà Nguyễn Thanh Hương, 41 tuổi, ngụ ấp Bình Hoà 1, Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cùng chồng di chuyển bằng ô tô 7 chỗ qua phà Đình Khao để sang TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Căn nhà bà Hương nằm ở xã cù lao khá nổi bật, trước cổng và phía sau vườn của căn nhà đều có camera an ninh nên vợ chồng bà rất an tâm, mỗi khi phải ra ngoài lo công việc.

Căn nhà nơi xảy ra vụ trộm hơn 8 tỷ đồng.

Khoảng 14h chiều cùng ngày, vợ chồng bà Hương trở về nhà. Bà Hương xuống xe mở cổng cho chồng chạy ô tô vào sân, sau đó mở khóa cửa bước vào nhà. Trước mắt người phụ nữ 41 tuổi, hai cánh cửa bếp bị mở, trên nền nhà hai két sắt bị kẻ trộm đục phá vì bị kẻ trộm đột nhập nên đến công an địa phương trình báo. Sau khi Công an xã Bình Hòa Phước báo cáo về vụ trộm, lãnh đạo Công an huyện Long Hồ khẩn trương chỉ đạo các Đội nghiệp vụ đến hiện trường. Vụ việc cũng được báo cho Phòng Cảnh sát hình sự cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long vì nạn nhân trình báo bị trộm lấy đi số tài sản hơn 8 tỷ đồng.

Công tác khám khiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng được lực lượng chuyên trách khẩn trương tiến hành. Bà Hương cho biết, căn nhà có 6 camera an ninh được bố trí ngoài cổng, phía sau vườn và bên trong nhà. Hai két sắt nằm trên nền nhà ở khu vực bếp được kéo ra từ phòng ngủ của vợ chồng bà Hương và con gái. Két sắt trong phòng ngủ con gái bà Hương không có tài sản nhưng bị kẻ trộm dùng máy cắt sắt tạo lỗ thủng lớn, đủ để quan sát bên trong. Chiếc két sắt còn lại bị cạy phá hư hỏng. Qua kiểm tra, bên trong két sắt còn sót lại 10 lượng SJC, 1 lượng vàng 24k, điện thoại 8800, tiền mặt cùng nhiều giấy tờ bị xáo trộn.

Két sắt bị trộm cắt, cạy phá.

Điều đáng ngờ, khu vực phòng khách nhìn ra nhà bếp, xe tay ga SH và Air Blade cắm sẵn chìa khóa nhưng kẻ trộm “chê” không lấy. Chủ nhà trình báo, tài sản bị mất trộm, gồm: 3,3 tỷ đồng tiền mặt, 30,5 lượng vàng 24 K, 10 lượng vàng SJC, 28 lượng vàng 18K cùng nữ trang đính kim cương trị giá hơn 3,5 đồng.

Tổng tài sản khoảng 8,5 tỷ đồng. Đây là số tài sản chủ nhà tích góp trong nhiều năm liền. Bà Hương là thương lái thu mua dưa hấu, trước Tết Nguyên đán gia đình đã nhiều lần rút tiền từ ngân hàng mang về cất trong tủ sắt để phục vụ việc mua bán thì bị kẻ gian lấy trộm.

Quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng cũng thu được cây xà beng thủ phạm dùng phá két sắt, trộm tài sản. Trích xuất các camera an ninh cho thấy, sau khi vợ chồng bà Hương rời khoảng nhà khoảng 30 phút, camera trước cổng nhà ghi nhận hình ảnh nam thanh niên đeo khẩu trang kín mặt, mang găng tay chạy xe máy Exciter dừng trước nhà nghe điện thoại. Sau đó, đối tượng này bước đến bấm chuông rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Một lúc sau, camera bố trí bên trong nhà hướng vào cánh cửa bếp ghi nhận được hình ảnh một thanh niên khác khoảng 30 tuổi, dáng người cao gầy, mặc quần jean xanh, áo khoác đen trùm đầu, đeo khẩu trang đột nhập.

Người này vào bên trong, quan sát phát hiện có camera quan sát nên bước đến đẩy máy quay sang hướng khác. Còn camera phía sau khu vườn cũng bị kẻ trộm vô hiệu hoá đẩy hướng quan sát lên nóc nhà.

Truy xét

Từ các dấu vết thu được tại hiện trường cùng kết quả xác minh đã qua phân tích xác định, vụ trộm xảy ra có ít nhất có hai người cùng tham gia và khá chuyên nghiệp. Sau khi gây án, nhóm người này đi trên hai xe máy Exciter, tẩu thoát hướng quốc lộ 57 đi Bến Tre. Một cán bộ điều tra cho hay, hiện trường có người đột nhập, kẻ trộm đã vô hiệu hóa các camera an ninh, phá khoá 2 lớp cửa bếp để đột nhập vào trong. Nhóm người gây án rất tinh vi, gây án táo tợn.

Thượng tá Thượng tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long.

3 ngày sau khi xảy ra vụ trộm, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long ký quyết định xác lập chuyên án truy xét, do Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc – Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban (vừa nghỉ hưu); Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm Phó ban Thường trực (Đại tá Trần Văn Dân, vừa có quyết định nghỉ hưu), thành viên là lãnh đạo một số phòng, đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Long Hồ. Ban chuyên án phân công cán bộ điều tra thu thập tài liệu chứng cứ, sử dụng lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng làm rõ vụ trộm.

Ngay lập tức, nhiều mũi trinh sát bí mật xác minh nguồn gốc chiếc xe máy được camera ghi nhận cùng hình ảnh nhận dạng, sớm dựng lên chân dung thủ phạm gây an.

Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc cũng được phát động, nhiều cán bộ nhận lệnh xuống cơ sở tuyên truyền người dân cung cấp thông tin có liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Ban chuyên án chủ động cung cấp hình ảnh, thông tin về đối tượng trên các phương tiện thông tin truyền thông, cơ quan báo chí cùng số điện thoại đường dây nóng.

Thượng tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi xác lập chuyên án, các đơn vị nghiệp vụ đã phân tích dữ liệu camera, kết quả khám nghiệm hiện trường và thu lượm các dấu vết.

Ban chuyên án chỉ đạo trinh sát, điều tra viên tập trung quyết liệt, đặc biệt trích xuất camrera của gia đình, các hộ dân xung quanh và trên các tuyến giao thông cùng với công tác quản lý nghiệm vụ để tìm ra thủ phạm gây án.

Người dân rất tích cực, khi phát hiện thông tin đối tượng liên quan đã cung cấp ngay cho cơ quan công an, hỗ trợ đắc lực quá trình phá án.

Lộ diện

Từ kết quả điều tra, Ban chuyên án xác định nghi can chính, thủ phạm đột nhập là Hồ Đức Thiện, 33 tuổi, ngụ xóm 6, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thiện là thành phần bất hảo, có 4 tiền án tội Trộm cắp tài sản và Đánh bạc. Trinh sát bí mật xác minh, Thiện bỏ xứ nhiều năm không về quê và không rõ tung tích đã đi đâu, chỉ biết là vào miền Nam.

Do Thiện bỏ quê ra đi nhiều năm nên công tác xác minh truy tìm và các mối quan hệ xã hội của đối tượng đòi hỏi sự kiên trì của trinh sát, cán bộ điều tra.

Đối tượng Thiện khi bị bắt giữ tại tỉnh Kon Tum.

Lần theo dấu vết, các trinh sát nhiều ngày đêm liền liên tục di chuyển từ miền Tây đến các tỉnh miền Trung, TP.Hà Nội,… cùng với công an các đơn vị, trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) xác minh nhưng kẻ trộm nhưng vẫn “biệt tích”. Bất ngờ 10 ngày sau, trinh sát nắm được thông tin, Thiện bất ngờ xuất hiện tại quê nhà, sau nhiều năm biệt tích. Trinh sát lần theo đến xóm 6 (xã Quỳnh Châu) thì nghi phạm đã trốn ra Hà Nội.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Thiện đang di chuyển vào các tỉnh Tây Nguyên. Nhiều mũi trinh sát bí mật theo dõi, phát hiện bạn gái của Thiện thuê phòng lưu trú tại một khách sạn ở thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kom Tum). Tổ công tác của Ban chuyên án bí mật phối hợp các trinh sát cục Cảnh sát hình sự phía Nam và Công an tỉnh Kon Tum mật phục quanh khu vực khách sạn. Trưa 25/12/2018, Thiện đang ngồi ăn tại hàng quán ngang cửa khách sạn thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Thiện thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm.

Khám xét căn phòng Thiện và bạn gái lưu trú, lực lượng công an phát hiện trên trần la-phông của phòng tắm, có 400 triệu đồng. Thiện thừa nhận đây là số tiền trong tang vật vụ án. Ngay trong đêm, thủ phạm được di lý về tỉnh Vĩnh Long để phục vụ công tác điều tra. Thiện khai nhận, bản thân có nhiều tiền án và không có nghề nghiệp ổn định. Ra tù, Thiện vào Bình Dương, kết thân với Trần Văn Anh, 35 tuổi, đối tượng có 3 tiền án về Tội trộm cắp tài sản và Trần Đức Thảo, 36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An có 2 tiền án về Trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội Đánh bạc.

Nhóm 3 người đi trên hai xe máy Exciter từ Bình Dương xuống miền Tây, tìm sơ sở của người dân trộm tài sản. Sau nhiều lần quan sát căn nhà của nữ đại gia ở xã Bình Hoà Phước, cả nhóm chuẩn bị công cụ gây án và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Hồ Đức Thiện là kẻ đã đột nhập. Trần Văn Anh chính là người đi xe Exciter nghe điện thoại và bấm chuông và Trần Đức Thảo, kẻ còn lại trong vụ án có nhiệm vụ quan sát và cùng với Trần Văn Anh cảnh giới cho Thiện đột nhập trộm tài sản.

Đối tượng Trần Đức Thảo.

Do sợ gia chủ trở về nên nhiều tài sản có trị kẻ trộm “chê” không lấy. Sau khi gây án, cả 3 đi trên hai xe máy theo hướng về tỉnh Bến Tre, di chuyển qua các tỉnh Tiền Giang, TP.HCM, Bình Dương. Số tiền trộm được, chúng chia nhau mang đi cờ bạc, ăn chơi và bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giữ đối với Trần Đức Thảo và Trần Văn Anh. Tuy nhiên, cả hai đã bỏ trốn nên ra quyết định truy nã đặc biệt. Sáu tháng liền, Ban chuyên án vừa tập trung lực lượng truy bắt, vừa vận động gia đình nên ngày 17/6, cả hai cùng đến Cục cảnh sát hình sự phía Nam đầu thú.

Đối tượng Trần Văn Anh.

Một số chi tiết đang làm rõ

Theo Ban chuyên án, lời khai của Thiện phù hợp với kết quả khám nghiệm và các dấu vết thu lượm tại hiện trường và diễn biến vụ án. Tuy nhiên, về tài sản nạn nhân trình báo và Thiện khai nhận chưa trùng khớp. Cơ quan điều tra đang chứng minh, làm rõ chi tiết này.