Chính sách

Việt Nam-đất nước thanh bình trong mắt những nguyên thủ quốc tế

Hình ảnh về một đất nước Việt Nam an toàn, mến khách với những điểm du lịch hấp dẫn cộng với phong cách ẩm thực độc đáo… đã ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế và được lựa chọn như một điểm đến lý tưởng.

Tổng thống Mỹ Bill Clinton

Tổng thống Mỹ Bill Clinton vui vẻ bắt tay người dân TP.HCM.

Ngày 17/11/2000, ông Bill Clinton có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam khi là Tổng thống Mỹ đầu tiên tới Việt Nam kể từ sau khi chiến tranh kết thúc.

Bức ảnh gây 'bão' truyền thông quốc tế.

Bà Hillary Clinton và con gái hào hứng khi được đội nón lá.

Một khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến thăm lịch sử đó là bức ảnh vị Tổng thống nước Mỹ không ngại ngần bắt tay người dân từ ban công một ngôi nhà, sau khi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hình ảnh quý báu và ý nghĩa này may mắn được một phóng viên Hãng Thông tấn Mỹ AP ghi lại được.

Cũng trong chuyến công du này, Tổng thống Bill Clinton cùng vợ là bà Hillary Clinton và con gái đã đến thăm dự án Quỹ tình thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Oxfam tại thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tại đây, bà Hillary Clinton và con gái đã có những giây phút đáng nhớ với chiếc nón lá tại vùng nông thôn Việt Nam.  

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Vị Tổng thống nước Mỹ không ngại ngần ngồi ăn bún chả như bao người Việt Nam.

Năm 2016, trong chuyến công du tới Việt Nam, Tổng thống Barack Obama đã dùng bữa tối tại một quán bún chả bình dân trên phố Lê Văn Hưu (Hà Nội).

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain bất ngờ xuất hiện tại quán bún chả Hương Liên và ghi hình cho chương trình Parts Unknown chiếu trên CNN khiến cả truyền thông nước Mỹ ngạc nhiên.

Rời quán bún chả, ông Obama nán lại vẫy tay chào người dân Hà Nội với nụ cười thân thiện.

Suất ăn hôm đó của vị cựu Tổng thống cũng được gọi là "combo Obama" với một suất gồm bún chả, nem hải sản và bia, giá 85.000 đồng.

Trước khi rời quán, ông Obama nán lại vẫy tay chào người dân Hà Nội với nụ cười thân thiện.

Ông Obama chụp ảnh với người dân khi nán lại mua cốm Vòng.

Trên đường ra sân bay Nội Bài để vào TP.HCM, ông Obama còn ghé vào một quán trà đá bên đường, hỏi han nói chuyện, bắt tay với người dân và mua một chút cốm Làng Vòng.

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau đó, ông Obama cho biết ông có dự định thưởng thức món "cà phê sữa đá", đồng thời cùng vợ con đi du lịch Việt Nam sau khi nghỉ hưu.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Ông Justin Trudeau không ngại ngần ngồi uống cà phê vỉa hè ở TP.HCM

Trong chuyến công du Việt Nam năm 2017 nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, hình ảnh vị Thủ tướng Canada điển trai, lịch lãm Justin Trudeau giành được nhiều thiện cảm của người dân Việt Nam.

Thủ tướng Canada sẵn sàng tập thể dục như bao người.

Là nguyên thủ quốc gia nhưng ông Justin Trudeau không ngại ngần ngồi uống cà phê vỉa hè trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1.

Tối 9/11, người dân tập thể dục dưới chân cầu Thị Nghè (quận 1) người dân tập thể dục tại khu vực dưới chân cầu Thị Nghè ngỡ ngàng khi nhận ra Thủ tướng Canada Justin Trudeau khi ông bước xuống ô tô. Vị nguyên thủ quốc gia trong một bộ trang phục thể thao màu xanh biển, đội mũ lưỡi trai, thoải mái chạy bộ cùng một số cận vệ. 

Hình ảnh này đã gây ‘bão’ thời điểm đó và cũng khiến truyền thông quốc tế hết sức quan tâm, đánh giá cao an ninh, an toàn ở Việt Nam.

Tổng thống Pháp Francois Hollande

Tổng thống Pháp Francois Hollande uống cà phê với sinh viên

Tháng 9/2016, trong ngày đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc trò chuyện thân mật với Giáo sư Ngô Bảo Châu và một số bạn trẻ tại một quán cà phê Cộng ở phố Mã Mây (Hà Nội). Tại đây, ông cũng được mời thưởng thức món bánh Trung thu cổ truyền của người Việt Nam. 

và còn thân thiện bắt tay người dân khi tới thăm đình Kim Ngân.

Sau khi cùng các cựu sinh viên Việt Nam dùng cà phê, ông Hollande đi đến thăm đình Kim Ngân, nằm trên phố Hàng Bạc.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull xuống phố ăn sáng với chiếc bánh mì giá 10.000 đồng

Dịp tham dự APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017, cựu Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã vui vẻ khởi động buổi sáng của mình với chiếc bánh mì giá 10.000 đồng tại một quán ăn ven đường của người dân địa phương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Thậm chí, sau khi thưởng thức món ăn này, Thủ tướng Australia còn cười hết sức vui vẻ chụp ảnh selfie với chủ quán bánh mỳ và người dân. 

còn tươi cười chụp hình selfie với bà chủ bán bánh mỳ và người dân.

Thủ tướng Malcolm Turnbull còn hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi dùng bánh mì kẹp thịt của Việt Nam. Tôi thực sự yêu thích vị tươi mới trong các món ăn Việt”.

Hình ảnh về một đất nước Việt Nam an toàn, mến khách với những danh lam thắng cảnh và điểm du lịch hấp dẫn cộng với phong cách ẩm thực độc đáo… đã ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế và được lựa chọn như một điểm đến lý tưởng.

Đình Văn (Tổng hợp)