Việc có ích cũng không thể tùy tiện

Một nhóm bạn trẻ chơi thuyền sup tại TP.HCM thực hiện ý tưởng dùng thuyền vớt rác trôi nổi tại một số kênh rạch nhưng đã bị cơ quan chức năng địa phương ngăn cản do chưa xin phép.

Đen: Chuyện chỉ có ở Việt Nam. Nghe mà buồn.

Đá: Bảnh mắt, cà phê ngon, sao bức xúc?

Đen: Cả thế giới người ta chung tay bảo vệ môi trường, đằng này…

Đá: Lại có đơn vị nào lén lút xả thải, bức tử môi trường chăng?

Đen: Ngược lại.

Đá: Khó hiểu quá.

Đen: Muốn bơi thuyền vớt rác trên sông rạch phải xin phép!

Đá: Ở đâu?

Đen: Ngay thành phố HCM.

Đá: Chắc có gì chưa rõ ràng. Làm sạch sông ngòi đáng biểu dương mà.

Đen: Thế mới khó hiểu.

Đá: Nhưng người thực hiện là tổ chức hay cá nhân?

Đen: Ý tưởng của một nhóm người trẻ chơi thuyền sup tại TP.HCM.

Đá: Theo hình thức nào?

Đen: Dùng thuyền sup vớt rác trôi nổi tại một số kênh rạch trên địa bàn.

Đá: Hé lộ nguyên nhân rồi.

Đen: Người ta làm sạch chứ có gây gì đâu.

Đá: Đây là loại thuyền kết hợp giữa phao và ván trượt, không phải ai cũng điều khiển thuần thục được.

Đen: Ôi dào, chỉ là vớt rác trên kênh, gom vào bọc vi sinh tự phân hủy và chở đi tiêu hủy.

Đá: Này nhé, bơi thuyền trên sông, đông người tham gia, đâu phải thích là làm.

Đen: Đáng tiếc, sự kiện chuẩn bị diễn ra thì bị cơ quan chức năng địa phương ngăn cản do chưa xin phép.

Đá: Ngăn cản là đúng.

Đen: Rất đông bạn trẻ hưởng ứng tham gia, bị ngăn, tụt cả hứng.

Đá: Hoạt động tốt, đáng ghi nhận, nhưng phải báo trước để địa phương hỗ trợ lực lượng chức năng.

Đen: Phức tạp nhỉ?

Đá: Liên quan tới an toàn sông nước, ảnh hưởng tính mạng người tham gia.

Đen: Nghe đâu khoảng 100 người.

Đá: Dù ý tưởng tốt nhưng chính quyền buộc phải dừng tới khi nhóm xin phép đầy đủ.

Đen: Theo ông, việc này xin phép ai?

Đá: Sở GTVT TP.HCM, đơn vị quản lý hoạt động phương tiện thu dọn, vớt rác trên kênh, rạch.

Đen: À ra vậy. Nhưng việc tốt có thể linh động không?

Đá: Lỡ xảy ra tai nạn chết người, đâm va với tàu bè trên sông thì sao?

Đen: Cũng đúng. Hóa ra, việc có ích cũng không thể tùy tiện.

Đ.Đ