Giải trí

Video: Sư tử bị bẻ gãy chân để chiều lòng khách du lịch thích chụp ảnh

Một nhiếp ảnh gia đã cố tình bẻ gãy chân một con sư tử con để nó không thể chạy trốn khỏi khách du lịch chụp ảnh tự sướng trên bãi biển ở Nga.

Một đoạn video nhói lòng cho thấy con vật đáng thương trước và sau khi được phẫu thuật. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rất sốc, ông đã đích thân ra lệnh điều tra tội phạm về sự tàn ác mà người nhiếp ảnh đã gây ra cho con sư tử.

Con sư tử con chỉ mới vài tuần tuổi đã bị tách ra khỏi mẹ nó để tạo dáng chụp ảnh với khách du lịch. Sau khi con sư tử tội nghiệp được sử dụng vào mùa hè năm ngoái, đôi chân của nó đã bị bẻ gãy khi lớn hơn một chút để không thể chạy trốn khỏi khách du lịch thích chụp ảnh.

Các báo cáo nói rằng, con sư tử đã bị bệnh và bị những người có tri thức tra tấn và đánh đập, làm tổn thương nghiêm trọng đến cột sống và đẩy nó đến cận kề cái chết. Sau đó, con vật bị vứt bỏ và hầu như không thể di chuyển. Nó bị trói buộc trong chuồng lạnh, bẩn thỉu ở vùng Dagestan của Nga.

Người đứng đầu đội giải cứu, ông Yulia Ageeva cho biết rằng con sư tử thực tế đã không được cho ăn, và vì một lý do nào đó, nước sương liên tục đổ lên người con sư tử tội nghiệp này.

Các nhân viên cứu hộ đã cứu sư tử con khỏi cơn ác mộng và chuyển nó đến chỗ bác sĩ thú y Karen Dallakyan. Vị bác sĩ nói rằng con thú đã phải chịu cả một biển đớn đau từ con người. Con sư tử cũng bị lở loét do áp lực, tắc nghẽn đường ruột và teo cơ bắp.

Ông nói: “Vị nhiếp ảnh gia độc ác đã bẻ gãy xương để con sư tử hoang dã không thể chạy trốn và cứ thế bình tĩnh chụp ảnh nó cùng khách du lịch”.

Ông Dallakyan đã nói với tổng thống Nga Putin về vụ bê bối này trong cuộc họp video kín với các nhà sinh thái học, ông nhấn mạnh: "Chúng tôi không thấy bất kỳ một vụ án hình sự nào được mở".

Nhà lãnh đạo điện Kremlin hứa sẽ yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật hành động để trừng trị kẻ tấn công động vật cũng như bất kỳ cộng sự nào của hắn. Một cuộc điều tra hình sự hiện đang được tiến hành.

Công Hiếu (Theo Metro.co.uk)