Cộng đồng mạng

Video: Người đàn ông Ấn Độ cưu mang hơn 400 động vật bị bỏ rơi

Một người đàn ông Ấn Độ đã từ bỏ sự nghiệp hưng thịnh của mình để xây dựng một nơi trú ẩn dành riêng cho việc chăm sóc những động vật bị bỏ rơi và bị ngược đãi ở Lonavala.

Sameer Vohra bắt đầu xây dựng Kalote Animal Trust vào năm 2017 sau khi giải cứu và phục hồi những con vật nuôi đầu tiên. Ông xây dựng Kalote Animal Trust bằng tiền tự kiếm được từ công việc trước đây và sự đóng góp từ gia đình và bạn bè.

Có hơn 400 động vật hiện đang cư trú tại trang trại này bao gồm, chó, mèo, ngựa, khỉ và lừa.

Vohra nói: "Kalote Animal Trust là một nơi dành cho sự lao động của tình yêu. Chúng tôi cố gắng giữ chi phí ở mức tối thiểu mà không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của các loài động vật. Nhưng đó là một nhiệm vụ khó khăn vì chúng tôi không có nhà tài trợ thường xuyên và hiện tại chúng tôi trông cậy vào sự đóng góp thiện chí của mọi người. Tuy nhiên, những đóng góp này là lẻ tẻ và chúng tôi đang tìm kiếm các nhà tài trợ và đối tác có thể quyên góp thường xuyên cho Kalote Animal Trust.

Công Hiếu (theo newsflare)