Giải trí

Video: Mực khổng lồ nặng 2 tạ dạt vào bờ biển Nam Phi

Một con mực khổng lồ chết chưa rõ nguyên nhân đang được các chuyên gia bảo quản tại bảo tàng và chờ giải phẫu.

Một con mực khổng lồ dài 4,3m và nặng khoảng 200kg được Adéle Grosse cùng một số người đi biển bắt gặp tại vịnh Britannia, Nam Phi. Daily Star đưa tin hôm 12/6 cho biết xác sinh vật biển này còn nguyên vẹn với cơ thể hình nón, đôi mắt lớn vào những chiếc xúc tu dài.

Nhận được thông tin, Bảo tàng Iziko Nam Phi nhanh chóng đưa nó về bảo quản. Wayne Florence, phụ trách động vật biển không xương sống tại bảo tàng, chia sẻ: “Việc nhìn thấy nó trực tiếp thật đáng kinh ngạc. Có rất nhiều người dân quan tâm và bất ngờ khi thấy mực khổng lồ thực sự tồn tại”.

Hiện các chuyên gia chưa rõ nguyên nhân khiến con mực khổng lồ này bỏ mạng, nhưng họ cho biết sẽ tiến hành xác định nguyên nhân cái chết khi giải phẫu con mực và việc này phải chờ cho đến khi lệnh phong tỏa Covid-19 kết thúc.

Các nhà khoa học đã hoàn tất việc đo đạc sơ bộ và lấy mẫu phân tích AND. Xác con mực khổng lồ đã được đặt vào tủ đông lạnh. Sau khi giải phẫu, xác của con mực sẽ được bảo quản bằng Ethanol để lưu trữ lâu dài. Bảo tàng cũng đang cân nhắc việc trưng bày mẫu vật này trong buổi triển lãm sắp tới.

Mực khổng lồ (Architeuthidae) có thể dài đến 13 mét. Chúng được cho là nguồn cảm hứng để người xưa tạo nên hình tượng thủy quái kraken trong thần thoại. Các nhà khoa học rất hiếm khi quan sát được mực khổng lồ. Họ lần đầu tiên chụp ảnh mực khổng lồ đang bơi vào năm 2004 và quay phim sinh vật này vào năm 2006. 

Công Hiếu (t/h)