Mới- nóng

Video: Khám phá làng chài bỏ hoang xanh mướt như cổ tích

Hơn nửa thế kỷ trước, làng chài Hậu Đầu Loan (Trung Quốc) bị bỏ hoang, nhưng đến nay nơi này đã trở thành một điểm đến huyền bí dưới bàn tay của mẹ thiên nhiên.

Tọa lạc trên hòn đảo Cầu Kỷ cách thành phố Thượng Hải hơn 60km về phía đông là ngôi làng Hậu Đầu Loan với gần 200 năm tuổi. Đây từng là nơi sinh sống của hơn 3.000 dân chài và là một trong những làng chài phát triển nhanh nhất thời bấy giờ.

Nhưng đến năm 1950, do sự cạn kiệt tài nguyên, thiếu nước ngọt, người dân nơi đây đã di cư vào sinh sống trong đất liền. Theo thời gian, làng chài bị thảm thực vật xanh “nuốt chửng”. Hàng trăm ngôi nhà nơi đây bị dây leo phủ kín, làng chài Hậu Đầu Loan nhờ đó mang vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa huyền bí, thu hút sự tò mò của du khách.

Ngày nay, chỉ còn một vài người sinh sống tại làng chài này, họ bán hải sản tươi sống và nước uống cho du khách tới đây tham quan.

(Tổng hợp)