Cộng đồng mạng

Video: Khám phá cuộc sống thượng lưu của những con lười ở Costa Rica

Nơi được ví như thánh địa của lười ở Costa Rica thực tế là một trung tâm cứu hộ dành riêng cho những con lười bị thương hoặc mồ côi tại khu vực này.

Khu bảo tồn Sloth, Costa Rica là trung tâm cứu hộ ban đầu cho hơn 200 con lười nhỏ bị bỏ rơi ở Costa Rica. Thường thì những con lười đều được đưa đến đây trong tình trạng khẩn cấp, cũng có những con bị thương do tác động của con người hoặc bị bỏng nặng do đường điện cao thế.

Những người cứu hộ dành sự quan tâm đặc biệt cho chúng. Tại đây, những con lười được chăm sóc và chữa lành vết thương sau đó sẽ được thả về với môi trường tự nhiên.

Thiên đường của những con lười kém may mắn nằm tại Costa Rica.

Lười có 2 loài, một loài có 3 ngón tay và 3 ngón chân. Loài còn lại có 2 ngón tay và 2 ngón chân. Ở trạm cứu hộ, chúng được theo dõi dữ liệu về chế độ ăn, tập tính và chế độ sinh sản.

Một điều thú vị là những con lười không hề lười biếng. Chúng sử dụng năng lượng hiệu quả, sự trao đổi chất rất chậm. Thức ăn một khi đi vào hệ tiêu hóa của chúng có thể mất đến 30 ngày để đi qua hệ thống tiêu hóa.

Những nhân viên cứu hộ ở đây luôn mong rằng những con lười sẽ được con người bảo vệ, yêu thương che chở.

(Tổng hợp)