An ninh - Hình sự

Vì danh dự gia đình, người đàn ông ném đá vợ tử vong rồi phân xác phi tang

Nạn nhân đã bị sát hại tàn nhẫn bởi chính người chồng và anh rể vì cô đã làm xấu mặt gia đình họ.

Tối 6/7, trang Mirror đưa tin, nhân danh “lấy lại danh dự”, một người đàn ông Pakistan (24 tuổi) và anh trai mình đã ra tay sát hại Waziran.

Nhiều phần thi thể của nạn nhân được tìm thấy vào ngày 27/6, ngay sát đại lộ Indus, gần ngôi làng của Wadda Chacha, Pakistan. Sau nhiều ngày đăng tin để xác thực danh tính, nạn nhân đã được nhận dạng là Waziran, sống tại thành phố Jamshoro, quận Sindh.

Nạn nhân Waziran 

Ban đầu cha cô là Gul Muhammad đã khai báo với cơ quan chức năng rằng cái chết của cô là một vụ tai nạn. Tuy nhiên khi báo cáo pháp y cho thấy trước khi bị phân xác cô đã phải chịu khá nhiều vết thương nghiêm trọng, đặc biệt là vùng đầu, ông Gul đã thay đổi toàn bộ lời khai.

Theo lời khai mới nhất, ông cho biết, Waziran đã bị chồng là Allah Baksh và người anh rể Kareem Baksh sát hại. Ngay lập tức, cảnh sát đã cho lệnh bắt giữ hai nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm cho biết họ sát hại nạn nhân vì tin rằng cô đang có những tư tưởng và hành động bôi nhọ gia đình của mình.

Allah và Kareem đã buộc Waziran vào cây và liên tục ném đá vào đầu và cơ thể cho đến khi tử vong. Sau khi gây án, hai gã đàn ông đã phân xác nạn nhân rồi ném ra gần đại lộ Indus phi tang.

Cha Waziran khóc lóc đau đớn trước ngôi mộ của con gái 

Được biết trong tháng 6/2020, Iran đã tiếp nhận hai trường hợp giết người dưới lý do “lấy lại danh dự” và chủ yếu nạn nhân là phụ nữ.

Hành động giết hại phụ nữ để lấy lại thanh danh cho gia đình ở Iran và Pakistan là một sự việc gây nhức nhối toàn thế giới. Tỷ lệ các vụ bạo lực và giết người trong gia đình cao hơn tỷ lệ tử vong liên quan đến tai nạn hoặc trộm cướp. Đây được coi là một hồi chuông cảnh báo chính phủ cần phải nhanh chóng tìm ra biện pháp cũng như cách giải quyết để ngăn chặn vấn nạn nhức nhối này.

Han (theo Mirror)