Hồ sơ điều tra

Vết trượt dài của người đàn bà 2 con theo người tình đi buôn ma tuý

Thay vì cùng nhau làm ăn lương thiện, Hiền và người tình trẻ tuổi lại cùng nhau nhúng chàm. Với số lượng ma tuý lớn, cặp đôi này phải nhận bản án nghiêm khắc.

Vết trượt dài

Trong phiên toà xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma tuý, bị cáo Thái Văn Triều, SN 1995, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và Moong Thị Hiền, SN 1987, trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An thành khẩn trả lời các câu hỏi của HĐXX.

So với thời điểm bị bắt sắc mặt của Hiền có vẻ nhợt nhạt đi nhiều. Không có người thân tham dự để động viên, có lẽ điều đó khiến cho Hiền buồn và nhiều lần rơi nước mắt.

Theo lời khai của Hiền thì bị cáo và Triều là người yêu của nhau. Trước khi đến với Triều, Hiền có đời chồng và 2 đứa con nhỏ. Sau khi đường ai nấy đi, Hiền một mình gồng gánh nuôi 2 con. Cuộc sống quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” có lẽ khến người phụ này chịu nhiều áp lực.

10 năm sau ly hôn Hiền một mình nuôi con, còn chồng đã đi tìm hạnh phúc mới. Thời gian gần đây, Hiền gặp Triều và hai người nảy sinh tình cảm. Triều từng nhiều năm đi tù. Cụ thể, vào tháng 5/2015, Thái Văn Triều bị TAND quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. 3 tháng sau, Triều bị TAND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt tổng cộng 18 tháng tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đến năm 2018, Triều lại lĩnh án 24 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Số ma tuý được Thái Văn Triều quấn quanh bụng để qua mắt lực lượng chức năng. 

Có lẽ sự khát khao tình yêu khiến Hiền chấp nhận sự chênh lệch về tuổi tác và quá khứ tù tội của Triều. Cũng chính từ đây, cuộc đời Hiền bước một trang mới. Thay vì cùng người yêu cố gắng làm ăn lương thiện thì họ đã cùng nhau nhúng chàm. Vì ham muốn làm giàu nhanh, Hiền và Triều đã dính vào đường dây ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hậu quả cả hai đều bị bắt giữ khi buôn bán số lượng ma tuý lớn.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng đầu tháng 12/2021, Thái Văn Triều gặp người bạn tên Xuân. Người này hỏi mua hồng phiến. Triều báo giá 4 triệu đồng 1 gói hồng phiến.

Đến mgày 12/12/2021, Triều chở chị Moong Thị Hiền đi chơi rồi đi sang xã Tri Lễ, huyện Quế Phong tìm ma túy. Đến nơi, Triều bảo người yêu ngồi chờ ở quán tạp hóa còn mình thì đi tìm mua 6 gói ma túy, giá 7,8 triệu đồng. Sau đó, cả hai cùng bắt xe khách đi xuống Tp.Vinh để bán ma túy cho Xuân. Khoảng 19h cùng ngày, khi cặp nhân tình đang đi vào một nhà nghỉ ở Tp.Vinh thì bị công an đến kiểm tra, phát hiện 6 gói ma túy chứa 1200 viên hồng phiến (khối lượng hơn 112 gam) được Triều quấn quanh bụng.

Và cái giá phải trả

Đứng trước bục khai báo, Hiền và Triều bị cáo khai nhận, do muốn kiếm tiền để mua nhà nên đã sa chân vào con đường tội lỗi. Moong Thị Hiền cho biết thời điểm bị công an bắt, bị cáo gửi 2 đứa con cho ông bà ngoại. Và kể từ ngày bị bắt, hai đúa nhỏ cũng phải nhờ ông bà chăm sóc. Trước câu hỏi có sợ hai đứa nhỏ thất học không Hiền chỉ biết cúi mặt xuống đất.

Có lẽ điều Hiền quan tâm lúc này nhất là người yêu. Hiền lân la hỏi thăm Triều sau thời gian dài tạm giam xa cách. Hiền cho biết sẽ chờ người yêu cho đến ngày mãn hạn tù.

Với số ma tuý lớn, Thái Văn Triều phải nhận mức án 20 năm tù và Hiền phải nhận mức án 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. 

Sau khi cân nhắc vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái Văn Triều 20 năm tù, bị cáo Moong Thị Hiền 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Giá như Triều và Hiền lấy tình yêu làm động lực để cố gắng làm ăn lương thiện thì đã có kết cục tốt đẹp hơn. Bản án 18, 20 năm tù là cái giá quá đắt mà hai bị cáo phải nhận cho hành vi phạm tội của mình.

Với bản án này, đường về của Hiền và Triều xa ngái hơn bao giờ hết. Và trong vụ việc này hai đứa con của Hiền sẽ thiệt thòi hơn ai hết khi cha đã có gia đình mới và mẹ thì phải thi hành bản án dài,…Không biết rồi đây khi ông bà ngoại già yếu thì tương lai hai đứa trẻ như thế nào?