TV Show

Về nhà đi con tập 6: Chị cả Huệ sảy thai

Hết người chồng nghiện cờ bạc, Huệ lại phải "đối mặt" với nguy cơ bị sảy thai

Để kiếm đủ tiền trả nợ, Anh Thư (Bảo Thanh) đã nhận lời tham gia đóng phim. Sự có mặt của Bảo Thanh khiến một diễn viên khác "ngứa mắt".

Anh Thư cũng không hề yếu thế trước đối thủ

Thư bị cô diễn viên này bắt nạt với những lời nói khó nghe: "Mày tưởng mày là ai mà lao vào giành vai hả con không tên không tuổi kia?". Tuy nhiên, Thư chẳng phải người hiền lành, cô không ngại đấu khẩu với đồng nghiệp. Không chỉ vậy, cô còn muốn "để lại một cái sẹo trên mặt" cho ai dám đối đầu với cô. 

Huệ cảm thấy lo lắng khi Khải gục ngã trước cửa nhà với vết thương trên đầu

Ở một diễn biến khác, Huệ (Thu Quỳnh) bồn chồn lo lắng khi Khải (Trọng Hùng) lấy tiền đặt cọc mua nhà mà không nói với cô một câu. Trở về nhà, Khải nói với vợ đi lấy hàng về muộn nên bị cướp mất khoản tiền anh mang theo. Mấy trăm triệu đồng vợ chồng Huệ tích cóp bao lâu để mua nhà mới đã mất sạch khiến Huệ đau lòng ứa nước mắt.

Dòng tin nhắn đã tố các màn kịch của Khải

Nhưng ngay sau khi Huệ định đi giặt quần áo cho chồng thì điện thoại Khải có tin nhắn của "người phụ nữ" lạ tên Xinh khiến Huệ bàng hoàng, sụp đổ. Thì ra chẳng có chuyện Khải đi lấy hàng, càng không có chuyện bị trấn tiền, mấy trăm triệu đó Khải đã đổ vào hết sới bạc. 

Trong những khung cảnh được hé lộ trong giới thiệu tập 6 Về nhà đi con, chúng ta thấy, Khải không những không biết quay đầu, mà còn nhân lúc Huệ ngủ say mà trộm hết số trang sức mà mẹ để lại cho cô với ý định gỡ lại những gì đã mất. Huệ biết được đã ngăn cản và đòi lại, nào ngờ bị Khải đẩy ngã khiến cô bị đau bụng, có khả năng cao sẽ bị sảy thai. 

Cuộc tranh cãi đã dẫn đến việc Huệ bị ngã 

Bên cạnh đó, Thư vẫn tiếp tục mang trong mình nhiệm vụ cao cả, "xua đuổi" vệ tinh có ý định tán tỉnh bố mình. 

Thư vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ "xua đuổi" vệ tinh quanh bố mình

Bộ phim Về nhà đi con hiện đang được chiếu trên VTV1 vào lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu, hãy cùng đón xem liệu Huệ có giữ lại được đứa bé và có tha thứ cho người chồng nghiện cờ bạc của mình không nhé!

Hương Anh