Sự kiện

Vấp té, nựng yêu - những lý do khó tin của “yêu râu xanh” khi bị tố sàm sỡ

Không chỉ trong thang máy, trên xe khách mà cả trên máy bay đều đã ghi nhận những vụ việc sàm sỡ với những lý do khó tin của “yêu râu xanh”.

Đại gia Vũ Anh Cường "vấp té"

Liên quan đến vụ hành khách thương gia bị tố sàm sỡ nữ hành khách trên chuyến bay của Vietnam Airlines, đang nhận được nhiều quan tâm của dư luận, sáng ngày 28/7, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Vũ Anh Cường (người được xác định là hành khách thương gia bị tố sàm sỡ) cho biết đang công tác ở nước ngoài và sự việc không như báo chí đăng tải.

Trong thông tin trao đổi với báo chí, ông Cường cho biết: “Anh ăn trưa rồi ra máy bay gần giờ bay… vấp té rồi bám lên thành ghế. Chỉ có động chạm vào một cặp vợ chồng ngồi hàng ghế giữa ngoài 30 tuổi. Hành khách nữ ngồi cạnh chồng. Máy bay chuẩn bị cất cánh, hành khách và tiếp viên đầy khoang… Làm sao có chuyện như báo đăng?”.

Trả lời PV VTC, ông Cường nhấn mạnh sự việc xảy ra chỉ là hiểu lầm, không phải sàm sỡ, thông tin nói ông “lần dần tay xuống là không có”.

"Máy bay gần bay rồi và tiếp viên đứng đầy thì ai đi làm cái gì mà sàm sỡ. Tôi xin lỗi là tôi có đi bia ôm cũng không làm chuyện đó chứ đừng nói đi máy bay”, ông Cường cho hay.

Hình ảnh nam hành khách Vũ Anh Cường trên chuyến bay Vietnam Airlines ngày 26/7.

Trước đó như thông tin đã đưa, sự việc xảy ra vào chiều 26/7, khi chuyến bay VN253 đang đón khách lên máy bay thì một nữ hành khách ngồi ghế hạng thương gia đã to tiếng với người đàn ông cũng đi vé hạng thương gia.

Lập tức tiếp viên trưởng xuất hiện và nữ hành khách đã thuật lại việc người đàn ông kia có hành vi quấy rối mình như sờ vào vai và lần xuống sườn cô gái nên cô phản ứng. Vị hành khách có hành vi trên cũng có biểu hiện say rượu.

Tiếp viên trưởng đã hỏi lại nam hành khách có phải đang say rượu không và người này thừa nhận. Ngay lập tức, tiếp viên trưởng đã báo cáo cơ trưởng quyết định từ chối vận chuyển nam hành khách có biểu hiện say rượu bia.

Nguyên viện phó VKSND Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh "nựng yêu"

Nguyến Hữu Linh hôn bé gái 7 tuổi trong thang máy.

Trước đó, dư luận cũng từng dậy sóng với vụ dâm ô gây nhức nhối không kém là vụ nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng Nguyến Hữu Linh 3 lần hôn bé gái 7 tuổi trong thang máy.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 1/4, ông Nguyễn Hữu Linh đi vào thang máy tại chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4. Lúc này, một bé gái đang sinh sống tại chung cư cũng đi vào thang máy để lên nhà và nhờ bảo vệ bấm thang máy.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, ông Linh đã giở trò đồi bại, dâm ô bé gái (cưỡng hôn 3 lần). Toàn bộ sự việc được camera an ninh chung cư ghi lại và đoạn clip phát tán trên mạng gây phẫn nộ dư luận.

Ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra. Lúc này, ông Linh đã rời TP.HCM về Đà Nẵng. Tiếp đó, ông bị Công an quận 4 mời làm việc. Ông Linh thừa nhận hành vi diễn ra đúng như đoạn clip phát tán trên mạng, nhưng một mực cho rằng không sàm sỡ, dâm ô mà chỉ “nựng” bé gái.

Không chấp nhận với lý do của Ông Linh đưa ra, ngày 5/4, hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM có công văn gửi hội Bảo vệ quyền trẻ em VN, Công an quận 4, VKSND quận 4, VKSND TP.HCM, đề nghị khởi tố vụ án bé gái bị sàm sỡ trong thang máy chung cư Galaxy 9.

Ngày 17/4, cư dân đã ký đơn tập thể kiến nghị khởi tố ông Linh, gửi đến cơ quan chức năng.

Ngày 21/4, Công an quận 4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Ác mộng trong thang máy

Một trong những vụ sàm sỡ phụ nữ làm cộng đồng dậy sóng mạnh mẽ nhất hồi thánh 3 là vụ cưỡng hôn bị phạt 200 nghìn đồng.

Theo đó, khuya 4/3, một nữ sinh viên 20 tuổi vào thang máy của tòa chung cư Golden Palm (quận Thanh Xuân) để lên phòng thì bị một người đàn ông lạ mặt xin số điện thoại.

Khi thang máy đến tầng nhà cô gái, người đàn ông bất ngờ chặn cửa, không cho ra và có những hành động sàm sỡ, xúc phạm. Tiếp nhận đơn trình báo, công an quận này xác định kẻ sàm sỡ nữ sinh là Đỗ Mạnh Hùng (31 tuổi, quê Hải Phòng).

Đối tượng Đỗ Mạnh Hùng bị tẩy chay khắp nơi.

Công an sau đó ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đỗ Mạnh Hùng với mức phạt 200.000 đồng. Mức xử phạt này ngay lập tức khiến dư luận phản đối mạnh mẽ vì chưa đủ sức răn đe hành vi của kẻ biến thái.

Chưa dừng lại ở đó, khi đối tượng Hùng xuất hiện ở một chung cư khác, ngay lập tức người dân nơi đây đã dán thông báo kèm ảnh của Hùng khắp nơi để cảnh báo về việc kẻ biến thái có thể đe dọa sự an toàn của phụ nữ. Thậm chí, làn sóng tẩy chay người đàn ông này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Phụ xe bị sa thải vì sàm sỡ khách nữ

Chiều 7/6, đại diện truyền thông Công ty cổ phần xe khách Phương Trang cho biết, công ty đã sa thải nam nhân viên bị tố sàm sỡ khách nữ, đồng thời đã gọi điện thoại xin lỗi nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 6/6, chủ tài khoản Facebook có tên H.L. đăng tải thông tin bị nhân viên nhà xe sàm sỡ. Cụ thể, chị L. kể lại tối 5/6, chị đặt vé nằm giường A07 xe khách Phương Trang từ Ninh Hòa (Khánh Hòa) đi bến xe Miền Đông (TP.HCM).

Đến khoảng 2h sáng, chị L. đang ngủ thì giật mình phát hiện nam nhân viên phụ xe nằm sát bên cạnh, đang có hành vi sờ mó sàm sỡ mình. Chị H.L. đã rất sợ hãi nhưng không dám la lên, chị phản ứng bằng cách quay người vào trong nhưng nam phụ xe vẫn tiếp tục giở trò đồi bại.

"Tôi đã rất sợ, tôi biết mình chả có việc gì phải sợ, nhưng tôi sốc và run vì lần đầu bị rơi vào hoàn cảnh này. Tôi đã không la hét, tôi chỉ xoay người và rụt tay lại. Hắn không biết tôi đã tỉnh dậy nên vẫn tiếp tục...", chị L. viết trên Facebook.

Sau khi bị nam phụ xe liên tục sàm sỡ, chị L. đã mở mắt phản ứng thì nam nhân viên ra hiệu cho cô im lặng, đồng thời móc ví ra định trả tiền rồi bỏ đi. Thế nhưng sau khi chị L. thiếp đi, nhân viên phụ xe này lại sờ soạng người chị L. Quá bức xúc, chị L. đã la lớn và yêu cầu bật đèn xe.

Điều đáng nói là những người cùng đi trên chuyến xe chỉ quay lại nhìn rồi lờ đi như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, bị nhiều người nhìn, nam nhân viên liên tục xin lỗi chị L. và nhanh chóng mất hút phía sau xe.

Sau khi đến bến xe, chị L. đã gọi vào đường dây nóng nhà xe Phương Trang nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Chị buộc phải xin số điện thoại lãnh đạo của hãng Phương Trang để phản ánh sự việc.

Quốc Tiệp (tổng hợp)