Bóng đá Việt Nam

Văn Hoàng mắc sai lầm, SLNA ‘ngậm trái đắng’ trước Viettel

Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đức Hoàng Minh ở phút 79 giúp cho Viettel rời sân Vinh với 3 điểm trong tay và vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH

Trước khi vòng đấu thứ 17 diễn ra, Viettel đang có trong tay 25 điểm, kém đội đầu bảng Hà Nội FC 6 điểm. Trong khi đó, SLNA cũng đang bám đuổi sát sao với nhóm dẫn đầu với 3 điểm ít hơn. Do đó, chuyến làm khách tới sân Vinh của thầy trò HLV Bae Ji Won được dự báo lành ít dữ nhiều.

SLNA và Viettel đều chọn cách nhập cuộc thận trọng sau tiếng còi khai cuộc. Phải đến phút 11, trận đấu trên sân Vinh mới xuất hiện tình huống đáng chú ý đầu tiên. Từ chấm đá phạt bên cánh phải, Văn Đức treo bóng vào vòng cấm và Xuân Mạnh bật lên đánh đầu đi chệch khung thành Viettel.

Đến phút 20, Viettel mới tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên. Geovane thoát xuống phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm kỹ thuật đi chệch khung thành SLNA. Trong thời gian còn lại của trận đấu, cả hai đội đều tạo ra vài cơ hội ngon ăn nhưng không bên nào tận dụng thành công.

SLNA trắng tay trước Viettel. Ảnh: Xuân Thủy

Sau giờ nghỉ, cả hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng với hàng tá các cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém hiệu quả, các chân sút của cả hai đội đều không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Tới phút 79, bàn thắng mở tỉ số bất ngờ đến với đội khách Viettel.

Từ pha bóng cố định bên phía cánh phải, thủ thành Văn Hoàng mắc sai lầm trong việc chọn điểm rơi giúp Đức Chiến đánh đầu kiến tạo cho Nguyễn Đức Hoàng Minh. Tiền đạo này đánh đầu chính xác tung lưới SLNA, mở tỉ số cho Viettel.

Những phút còn lại của trận đấu, dù thi đấu vô cùng nỗ lực nhưng các học trò của HLV Nguyễn Huy Hoàng bất lực trong việc tìm bàn gỡ, qua đó chấp nhận trận thua với tỉ số 0-1. 3 điểm có được trên sân Vinh giúp Viettel vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng còn SLNA dậm chân ở vị trí thứ 5.