Sự kiện

Vận động viên dự giải marathon quốc tế bị lũ cuốn tử vong ở Đà Lạt

Một vận động viên dự Giải marathon quốc tế Ultra trail Dalat 2020 bị lũ cuốn trôi trong cơn mưa lớn chiều 20/6. Hiện đã tìm thấy thi thể vận động viên này.

Chiều 20/6, trang Zing News cho biết, ông Cil Poh, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể vận động viên tham dự giải Ultra trail Dalat 2020 bị lũ cuốn trôi trưa cùng ngày.

Theo một lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, vận động viên tử vong được xác định là Thái Đôn Thành (ngụ TP.HCM).

Giải Ultra Trail Dalat 2020

"Hiện, thi thể vận động viên đang được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để cơ quan chức năng khám nghiệm. Sở đang phối hợp với các đơn vị để xử lý vụ việc", lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng nói.

Theo thông tin đăng tải trước đó trên báo Tuổi Trẻ, Giải Ultra Trail Dalat 2020 là cuộc thi marathon quốc tế và xe đạp địa hình được tổ chức thường niên tại TP Đà Lạt. Giải tổ chức nhiều cự ly đi qua các khu rừng nguyên sinh thuộc TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Năm nay giải thu hút hơn 6.200 vận động viên tham gia.

Tuy nhiên đến chiều ngày 20/6 xuất hiện mưa lớn, lượng nước tăng cao ở huyện Lạc Dương tăng cao đột ngột nhưng cuộc thi vẫn được diễn ra. Đến khoảng 15h, anh Thái Đôn Thành cố gắng băng qua con suối và bị nước cuốn trôi.

Vận động viên bị lũ cuốn trôi khi đang cố vượt qua con suối

Hiện ban tổ chức đã dừng hoạt động cuộc thi ở điểm dừng thứ 7 (52 km). Vận động viên hoàn tất đường chạy ở điểm dừng này sẽ được tính hoàn thành đường chạy. 

Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết: "Hiện BTC đang liên hệ với gia đình vận động viên. Đây là một tai nạn với tình huống nằm ngoài dự tính. Hai cơn mưa quá lớn trên diện rộng khiến nước suối dâng quá nhanh khiến tình hình khó kiểm soát".

Hương Anh (tổng hợp)