Bóng đá Anh

Van de Beek rời sân trong lần thứ 2 được đá chính tại Premier League

Tiền vệ Donny van de Beek đã rời sân trong nước mắt trong cuộc đụng độ của MU với Bournemouth do chấn thương.

Tiền vệ này đã được trao suất đá chính thứ hai ở Premier League 2022/23 do các trận đấu diễn ra dày đặc và lực lượng của MU bị sứt mẻ.

Cuối hiệp một, Van De Beek đã phải nhận một pha vào bóng ác ý từ hậu vệ Marcos Senesi của Bournemouth. Trong điều kiện ẩm ướt tại Old Trafford, Senesi trượt chân khi thực hiện pha tắc bóng. Nó khiến chân của Van de Beek gặp chấn thương nghiêm trọng.

Tuyển thủ Hà Lan nằm nghỉ khá lâu trước khi được các nhân viên y tế của Man United sơ cứu. Van de Beek đã đứng dậy và cố gắng bước ra khỏi sân Old Trafford với sự hỗ trợ.

Rõ ràng là rất xúc động, anh ôm đầu khi những người ủng hộ bên trên sân hô vang tên anh và vỗ tay. Tiền vệ này đi xuống đường hầm và được thay thế bởi cầu thủ trẻ Alejandro Garnacho ngay trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên.

Van de Beek gia nhập Man United từ Ajax vào năm 2020 nhưng thi đấu không thành công dưới thời Ole Gunnar Solskjaer hay Ralf Rangnick. Anh đã dành nửa cuối mùa giải trước cho mượn ở Everton, nhưng cũng chỉ ra sân 7 trận do vấn đề về đùi.

Người hâm mộ trực tuyến đã gửi lời chúc tới cầu thủ 25 tuổi, người mà họ tin rằng sẽ phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian đáng kể.

Một người nói: "Hãy cảm thấy tiếc cho Donny van de Beek. Đó là một chấn thương khó chịu và có khả năng bị gãy chân". Một người khác bình luận: "VAR đang ở đâu? Thật kinh khủng".

Một người thứ ba đã tweet: "Đó phải là một thẻ đỏ." Trong một người khác bình luận: "Anh ấy hẳn đang rất đau".

Man United vượt lên dẫn trước trong hiệp một nhờ công của Casemiro. Christian Eriksen thực hiện một quả đá phạt đẹp mắt, giúp Casemiro đánh đầu ghi bàn thắng thứ hai kể từ khi đến từ Real Madrid vào mùa hè.

Quỷ đỏ đã nhân đôi lợi thế trong hiệp hai nhờ công của Luke Shaw, người bắt đầu trận đấu ở vị trí hậu vệ trái sau khi đá trung vệ trong hai trận đấu trước.

Ten Hag cũng cho Raphael Varane nghỉ ngơi để sử dụng Victor Lindelof và đội trưởng câu lạc bộ Harry Maguire ở vị trí trung vệ. Ông nói với trang web chính thức của Man United: "Varane đã chơi rất nhiều trận và chúng tôi biết mình phải để cậu ấy nghỉ ngơi. Cậu ấy rất quan trọng đối với chúng tôi".

Marcus Rashford đã ghi thêm bàn thứ ba vào cuối trận để giúp Man United bằng điểm với Newcastle United ở vị trí thứ ba, với một trận đấu trong tay.

Đăng Nguyên