Đời sống

Valentine của hôn nhân

Mỗi cuộc hôn nhân là một phiên bản giới hạn được thiết kế riêng cho mỗi cặp vợ chồng, vì thế, đừng so sánh cuộc hôn nhân của bạn với hôn nhân của người khác.

Khi người vợ cảm nhận được chồng yêu mình, cô ấy trở nên xinh đẹp vô cùng.

Khi người chồng hiểu được vợ yêu mình, anh ta sẽ nỗ lực trở thành người đàn ông tử tế.

Một cuộc hôn nhân trở nên tệ- nhạt vốn dĩ chỉ nằm trong việc người vợ không cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho mình và người chồng không hiểu ra vợ anh ta yêu anh ta nhiều đến thế nào.

Cảm nhận được ai đó yêu mình và hiểu được ai đó rất yêu mình tưởng là dễ mà thật khó. Cứ ngỡ trái tim luôn nhạy bén trong việc này nhưng đôi khi chẳng phải vậy. Bởi tôi đã chứng kiến nhiều người vợ rất yêu chồng nhưng mở miệng ra câu nào là chê bai chồng câu đấy. Nhiều người chồng rất yêu vợ nhưng luôn tỏ ra mình là đàn ông nên phải nói không với mấy thứ sến súa. Hay như có câu: Phụ nữ yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt nhưng chả ông nào chịu nói, chả phụ nữ nào chịu nhìn lại mình. Ai cũng mong người kia yêu mình nhưng lại chẳng muốn tỏ ra mình xứng đáng được yêu đến thế nào. Hoặc cứ mặc định người kia phải tự mà hiểu.

Mai là Valentine, món quà mà vợ chồng có thể tặng nhau là gì? Có rất nhiều những món quà mà tôi nghĩ nhất định hai vợ chồng nên tặng nhau:

1. Lời khẳng định một lần nữa việc ta yêu nhau. Chẳng bao giờ là thừa thãi đâu.

2. Tặng chồng mình một người vợ mới: Là mình. Tặng vợ mình một người chồng mới: Là mình. Có thể không cần phải tốt đẹp hơn nhưng nhất định phải phù hợp hơn với họ.

3. Người vợ đừng ngừng lại việc cho chồng thấy mình hiểu chồng. Người chồng đừng ngừng lại việc cho vợ thấy mình yêu vợ. Chồng là để hiểu, Vợ là để yêu, nhớ không?

4. Bao dung là thứ có thể dùng nhiều lần khi chúng ta là vợ chồng, tất nhiên, với những thứ có thể bao dung.

5. Tương lai của chúng ta. Tương lai có chúng ta.

Và còn nhiều món quà tuyệt vời nữa, mà chỉ hôn nhân của bạn mới hiểu nó cần. Mỗi cuộc hôn nhân là một phiên bản giới hạn được thiết kế riêng cho mỗi cặp vợ chồng, vì thế, đừng so sánh, đừng thất vọng nếu cuộc hôn nhân của bạn không giống cuộc hôn nhân của người khác. Hãy nhớ giùm cho: Chồng thế nào là do vợ. Vợ ra sao là bởi có chồng như vậy. Là cách bạn cư xử quyết định việc anh ấy/ cô ấy trở thành người chồng/người vợ ra sao.

Chúc một Valentine yêu nhau thêm chút nữa!

Hoàng Anh Tú