Hồ sơ điều tra

Vạch trần thủ đoạn của gã anh họ bán em 15 tuổi để lấy 100 triệu đồng

Mờ mắt trước sự cám dỗ của đồng tiền, Cụt Văn Dao đã lừa bán người em họ để lấy 100 triệu đồng với mục đích tiêu xài cá nhân.

Chiêu trò việc nhẹ lương cao

Ngày 31/12, phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An vừa phối hợp với đơn vị chức năng bắt đối tượng Cụt Văn Dao (SN 1996), trú tại bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trong đường dây mua bán trẻ em sang Trung Quốc.

Dao được xác định liên quan đến vụ việc nạn nhân C.T.X. (SN 2005), trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn bị lừa bán sang Trung Quốc được phòng PC02 và tổ chức Rồng Xanh giải cứu vào đầu tháng 12/2020. Điều đáng nói, Dao là có quan hệ họ hàng với nạn nhân, gọi em C.T.X. là em họ.

Nạn nhân C.T.X. được giải cứu sau hơn 1 năm bị bán.

Vào tháng 4/2019, Cụt Văn Dao gặp Cụt Văn Út (SN 1988), trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Quá trình trò chuyện, Dao biết được việc kẻ này đang tìm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc, bán cho đàn ông bên này làm vợ. Lúc này, Cụt Văn Út đặt vấn đề, bảo Cụt Văn Dao tìm kiếm. Nếu trót lọt, cứ mỗi phụ nữ mà Dao tìm được thì Út sẽ trả cho với số tiền lên đến 100 triệu/người.

Đây là số tiền vô cùng lớn với người dân ở nơi đây. Đang lúc “vô công rỗi nghề” không có tiền ăn tiêu, Cụt Văn Dao đồng ý, hẹn vài ngày sau trả lời. Trở về nhà, sau một thời gian tìm kiếm, Cụt Văn Dao phát hiện người em họ của mình lúc này đã 14 tuổi nên giới thiệu với Cụt Văn Út.

Sau đó, hai kẻ này đến nhà của em C.T.X.. Tại đây, Cụt Văn Út đã hứa hẹn với gia đình nạn nhân đưa vào miền Nam làm ăn. Cụt Văn Út vẽ ra một viễn cảnh với cuộc sống nhàn hạ, việc nhẹ lương cao, có thể gửi tiền về phụ giúp gia đình.

Em C.T.X. vốn là con út trong gia đình có 4 anh chị em, cuộc sống gia đình không có gì khác ngoài nương rẫy nên vô cùng vất vả. Trước những lời ma mị của Cụt Văn Út đã khiến cho mọi người trong nhà bị lung lay, cộng thêm việc lời bảo đảm của người cháu họ Cụt Văn Dao nên bố mẹ của C.T.X. đã đồng ý.

Không ngờ rằng, bi kịch cuộc đời của em C.T.X. bắt đầu từ đó. Bởi sau khi dẫn nạn nhân rời khỏi nhà, Cụt Văn Út đã đưa em sang Trung Quốc và bán cho một người đàn ông với giá 8 vạn Nhân dân tệ (khoảng 240 triệu đồng). Bị bán đi khi mới 14 tuổi, không người quen, không biết tiếng, cô gái trải qua những ngày tháng như địa ngục nơi xứ người.

Trong phi vụ này, người anh họ Cụt Văn Dao được các đối tượng trả công 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên, Dao đã dùng vào việc tiêu xài cá nhân.

Lộ mặt gã anh họ tham tiền coi nhẹ tình thân

Về phía nạn nhân, sau khi bị bán, C.T.X. luôn tìm cách để liên lạc về cho gia đình. Mãi đến tháng 7/2020, cô mới lén lút dùng được điện thoại và liên lạc về nhà báo về sự việc xảy ra. Tuy nhiên, X. bị chồng phát hiện nên đã thu điện thoại vì vậy chưa kịp báo rõ về nơi ở của mình.

Khi biết được về sự việc không hay của con gái, gia đình đã tới gặp Cụt Văn Dao yêu cầu phải đưa trở về Việt Nam. Tuy nhiên, lúc này, Dao đã hiện nguyên hình của một kẻ tráo trở, khi không những không thực hiện mà còn buông lời thách thức.

Do quá bực tức nên gia đình đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với tổ chức Rồng Xanh Trung Quốc vào cuộc.

Đối tượng Cụt Văn Út.

Phải mất rất nhiều thời gian, cơ quan chức năng mới phát hiện C.T.X. đang ở Trung Quốc. Tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 12/2020, lực lượng chức năng xác minh được nơi ở của nạn nhân nên đã tiến hành giải cứu. Sau khi về Việt Nam, X. được tiến hành cách ly tại Lạng Sơn và đưa về Nghệ An vào chiều 23/12, chấm dứt những ngày khốn khổ ở xứ người.

Sau khi giải cứu nạn nhân về Việt Nam, từ những thông tin mà nạn nhân cung cấp, phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh làm rõ đường dây mua bán người. Ngày 23/12, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Cụt Văn Út về hành vi mua bán trẻ em. Sáng 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt đối tượng Cụt Văn Dao cũng về hành vi trên.

Tại cơ quan công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, người anh họ Cụt Văn Dao đã thừa nhận hành vi của mình. Y khai rằng do quá mờ mắt trước số tiền mà Cụt Văn Út đã hứa nên mới nảy sinh ý định bán người em họ. Y cho rằng, gia đình của em C.T.X. ít học, không hiểu biết, thì sẽ không dám tố cáo vụ việc với cơ quan công an. Vì vậy, Cụt Văn Dao đã dẫn Cụt Văn Út đến nhà để thực hiện việc lừa nạn nhân đi bán.

Cùng được phòng Cảnh sát hình sự và tổ chức Rồng Xanh giải cứu trong đợt này còn có một nạn nhân nữ là L.T.B (SN 1995) trú xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Cô gái này bị lừa bán từ năm 2015. Theo nạn nhân này, cách đây 5 năm, ngoài cô còn có 2 thiếu nữ cùng quê khác cũng bị lừa bán qua Trung Quốc làm vợ. Vì vậy, vụ án đang được phòng PC02 Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.