Dân sinh

Uống thuốc diệt chuột vì tưởng nước ngọt, bé trai 7 tuổi tử vong

Trên đường đi học về, 2 bé 7 tuổi nhặt được lọ thuốc diệt chuột dạng nước màu hồng, tưởng là nước ngọt nên chia nhau uống.

Báo Dân Việt đưa tin, sáng 29/3, liên quan đến vụ hai bé trai uống nhầm thuốc chuột vì tưởng nước ngọt, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết hiện 1 bé đã tử vong, bé còn lại đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Theo bà Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc bệnh viện thông tin, cách đây 3 ngày 2 bé trai gồm L.H.P (7 tuổi, ngụ phường Phước Tân, TP. Biên Hoà, Đồng Nai) và bé V.N.Đ.Q. (8 tuổi, ngụ cùng phường) được chuyển từ Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Thời điểm nhập viện bé P. có biểu hiện co giật toàn thân, diễn tiến nặng, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Còn bé Q. biểu hiện lơ mơ nhưng vẫn nói chuyện được.

Lúc này các bác sĩ đã hỏi chuyện và bé Q. kể: Cả 2 ở gần nhà nên thường xuyên rủ nhau đi chơi chung. Trong lúc đi chơi cả hai nhặt được 2 chai nhựa (lớn hơn ngón tay), bên trong có nước màu hồng. Thấy vậy cả hai tưởng là si rô nên chia nhau uống nhưng P. uống nhiều hơn Q.

Cháu Q. hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Thanh Niên.

Thông tin trên báo Thanh Niên, các bác sĩ đã tiến hành điều trị rối loạn nhịp tim, sử dụng thuốc chống co giật, truyền dịch chống sốc, truyền thuốc vận mạch, trợ tim. Tuy nhiên, bé P. bị rối loạn nhịp tim và tử vong sau vài giờ đồng hồ nhập viện.

Còn em V.N.Đ.Q. nhẹ hơn, chỉ đau đầu, đau bụng, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, tình hình tạm ổn, đang được theo dõi sát sao tại khoa Huyết học thần kinh. Theo các bác sĩ, phải qua 48 giờ mới dám khẳng định bệnh nhi ổn hay không.

Được biết, lọ thuốc nước màu hồng, không có nhãn mác mà bé Q. nói đến là thuốc diệt chuột của Trung Quốc, hiện đã cấm sử dụng.

Thanh Mai (t/h)