Sự kiện

Uẩn khúc một bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trên đường giữa đêm khuya

Một bé trai kháu khỉnh được người dân phát hiện bị bỏ rơi trên đường. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ bé bị bỏ rơi hay bị bắt cóc không thành.

Bé trai bị bỏ trên đường phố trong đêm được người dân phát hiện báo cơ quan chức năng.

Ngày 15/4, trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bình Dương đang tạm nuôi dưỡng, chăm sóc một bé trai được phát hiện bị bỏ trên đường trong đêm 14/4. Hiện, bé chưa có người thân đến nhận.

Bé trai được phát hiện bị bỏ trên đường được công an đưa tới trung tâm Bảo trợ xã hội.

Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 14/4, người đi đường phát hiện một bé trai khoảng 2 tuổi bị bỏ trên đường Đại Lộ Bình Dương, khu vực vòng xoay Gò Đậu, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ngay sau đó người dân bế cháu bé lên kiểm tra, chăm sóc và gọi điện báo cơ quan chức năng.

Người dân bé cháu bé dỗ dành.

Bé trai sau đó đã được Công an phường Phú Thọ bế về phường làm các thủ tục chờ người thân đến nhận. Sau đó, chuyển bé đến trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương để tiện chăm sóc.

Nhiều người dân cho biết, khi họ phát hiện bé thì trên đầu bé có vết thương sưng lên.

Cho đến 11h sáng 15/4, cơ quan chức năng và cộng đồng mạng ở Bình Dương phát thông báo, chia sẻ tìm người thân cho bé nhưng chưa có ai đến nhận.

Đến trưa nay vẫn chưa có người đến nhận bé.

Bước đầu cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, vì chưa xác định được bé trai bị bỏ rơi hay bị bắt cóc không thành.