Bóng đá Việt Nam

U23 Việt Nam, một nửa tấm vé và một nửa sự thật

Tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2022 khó lọt khỏi bàn tay HLV Park Hang Seo và các học trò. Dẫu vậy, những ai quan tâm đều thấy lo cho thế hệ này.

THẦY PARK LẠI ... SON

Hồi tháng 7 năm nay, lá thăm đã đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng I nơi có sự hiện diện của Myanmar, Hồng Kông và chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa. Vào phút chót, U23 Triều Tiên xin bỏ giải, LBBĐ châu Á (AFC) đã phải tổ chức bốc thăm, điều chuyển 1 đội bóng tại bảng I chuyển sang bảng K và Hồng Kông đã “xui xẻo” phải chuyển chỗ.

Thực tế, người ta đã lo lắng dùm cho U23 Việt Nam, nếu đội bóng của thầy Park phải bốc lá thăm chuyển bảng đấu và nó rơi vào bảng có U23 Nhật Bản, cơ hội giành vé trực tiếp thực sự rất khó khăn. Nguyên do, theo điều lệ, 11 đội đứng nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022 ở Uzbekistan.  

Ngoài sự may mắn nói trên, U23 Việt Nam còn có một may mắn khác khi được xếp đội hạt giống nhóm 1 khu vực Đông Á. Chưa dừng lại, vì đại dịch Covid-19, Đài Bắc Trung Hoa từ chối quyền lợi chủ nhà nên thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ phải đá 2 trận trên sân trung lập Kyrgyzstan.

Nhìn vào đối thủ, nhìn vào điều lệ, nếu xui rủi không thể đứng nhất bảng I, U23 Việt Nam vẫn có thể đi bằng cửa phụ khi còn 4 suất cho 11 đội nhì bảng. Vào giờ chót, cánh cửa gần như đã mở toang khi 23 Trung Quốc và Brunei cùng rút lui, bảng G chỉ còn lại 2 đội Australia và Indonesia. Tức bảng đấu này chỉ đá 1 trận, nên đội đứng thứ 2 không được tính thành tích.

Trái bóng chưa lăn nhưng có cảm giác, U23 Việt Nam đã gặp những điều may mắn. Tất nhiên, nói như vậy không đồng nghĩa, đội bóng của HLV Park Hang Seo “bất chiến tự nhiên thành”. Họ cần phải thi đấu tập trung cao độ trước Đài Bắc Trung Hoa và họ phải chiến đấu trước một Myanmar, dù oằn mình trong cảnh nội chiến nhưng chưa bao giờ thôi khát khao, khẳng định bản ngã.

HLV Park Hang Seo hướng dẫn các học trò tập luyện

ĐỂ MAI TÍNH

Cái tựa đề phụ khiến người nhiều người nghĩ đến bộ phim chiếu rạp ăn khách của điện ảnh Việt Nam “Để Mai tính”. Không phải, đấy cái tựa đề đã xuất hiện sau cuộc họp báo trước trận ra quân giữa U23 Việt Nam và U23 Đài Bắc Trung Hoa vào lúc 17h00 chiều nay 26/10. HLV Park Hang Seo nói rằng, trước mắt phải vượt qua vòng loại rồi mới nghĩ đến vòng chung kết châu Á, thay vì tính già hoá non.

Thật ra, có thể hiểu cho những con tính cẩn thận của nhà cầm quân người Hàn trong bối cảnh, ông chưa biết gì nhiều về các đối thủ. Hơn thế nữa, ở địa hạt bóng đá trẻ cái ranh giới chuyên môn mong manh đến lạ kỳ. Ở đó, kẻ thắng cuộc đôi khi được định đoạt nhờ “phép thắng lợi tinh thần” và cả những vận may chứ không chỉ có năng lực.

HLV Park Hang Seo cũng nhấn mạnh, không nên so sánh giữa 2 thế hệ tại Thường Châu (Trung Quốc) 2018 và ở thời điểm hiện tại. Tại sao lại như vậy? Đơn giản thôi, ông Park không muốn U23 hiện tại gánh một núi áp lực từ cái “di sản” huy hoàng mà những đàn anh để lại.

Bản thân nhà cầm quân người Hàn cũng hiểu, ông không thể bắt những học trò đang ngồi ghế cấp 3 lại phải học giáo trình đại học khi trình độ chuyên môn của họ có giới hạn. Cuối cùng, chính HLV Park Hang Seo cũng muốn giảm tải cho bản thân sau những thất bại của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Như đã nói ở trên, dịch bệnh, những thay đổi đã giúp U23 Việt Nam ở gần hơn tấm vé tham dự VCK U23 châu Á diễn ra vào năm sau. Thế nhưng, chúng ta cần phải thực tế, đội U23 hiện tại không có nhiều cầu thủ chất lượng để có thể thực hiện nhưng cú đại nhảy vọt như đã từng.

Nói như thế không phải để “bàn lùi” mà chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật để biết mình đang ở đâu. Chúng ta cần phải tôn trọng thầy trò HLV Park Hang Seo ở vạch xuất phát, thay vì huyễn hoặc bóng đá Việt Nam đã ở một đẳng cấp mới, để rồi phải nói những lời chát chúa, thương đau sau những trận đấu không ưng ý.

Nhật Thị