U23 Việt Nam: "Cảm ơn các chàng trai, những chiến binh quả cảm"

Thương lắm, tự hào lắm về các chàng trai bé bỏng của U23 Việt Nam, tuổi trung bình trên 20 tuổi. Tương lai của các em sẽ rộng mở và đang chờ đón tất cả các em, những chàng trai quả cảm, bản lĩnh, kiên cường và đạo đức trên sân cỏ.

Trận chung kết giữa U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan kết thúc với tỉ số 1-2 nghiêng về Uzbekistan, nhưng tất cả những người dân Việt Nam đều tự hào vì những chàng trai quả cảm, bản lĩnh, kiên cường và đạo đức trên sân cỏ. U23 Việt Nam nhì châu Á nhưng nhất lịch sử. 

Những cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu hết mình trên sân tuyết.

Để cảm ơn tới những chàng trai quả cảm của U23 Việt Nam, chị Kim Hà - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã gửi tới báo Người Đưa Tin những vần thơ đầy xúc động, ý nghĩa.

Chúng tôi xin trích nguyên văn bài thơ:

Cảm ơn các chàng trai - những chiến binh quả cảm
Những nụ hồng rực lửa giữa tuyết trắng Thường Châu
Mặc tuyết cứ rơi và trời lạnh căm giá rét
Trái tim trẻ nóng bừng lồng ngực trẻ

Mạnh mẽ giầy đinh tung cú sút cầu vòng
Cảm ơn nhé những chàng trai bé nhỏ
Đã quật cường và đã rất hiên ngang
Trời lạnh lắm và tuyết rơi dày lắm

Mồ hôi rơi, nước mắt rơi và cả máu hồng
Dòng máu nóng cùng trái tim nồng nhiệt
Dũng mãnh kiên cường tan tuyết lạnh Thường Châu
90 triệu người dân Việt Nam tự hào gọi tên những chiến binh quả cảm

Đã viết nên trang vàng cho bóng đá Việt Nam
Cho dòng giống tiên rồng và tự hào dân tộc
Những tưởng rằng nguội lạnh bấy nhiêu năm
Cảm ơn nhé người Thầy tâm đức

Đã luyện rèn nên những chiến binh
Với trái tim ấm và đầy bầu máu nóng
Cháy đến kiệt cùng cho những phút thăng hoa
Các chàng trai bé bỏng U23

Hãy ngẩng cao đầu tự hào và hãy khóc
Để ngày mai trở về với đất mẹ quê cha
Nơi chốn bình yên quê hương đang chờ đón
Ăn một bữa cơm ngon, ấm áp với cúp vàng

Kim Hà