Thể thao

U22 Việt Nam vô địch SEA Games: “Chúng ta đã trả món nợ cho chính chúng ta”

Đó là lời chia sẻ của ca sĩ, nhạc sĩ bóng đá Cáp Anh Tài trước chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

U22 Việt Nam đã khép lại hành trình chinh phục huy chương vàng thành công tại SEA Games 30. Đêm qua, người hâm mộ trái bóng tròn cả nước đã có một đêm không ngủ, chúc mừng với những thành tích mà các cầu thủ của chúng ta đạt được trong kỳ SEA Games 30.

Là một ca sĩ, nhạc sĩ chuyên sáng tác những ca khúc cổ động bóng đá được người hâm mộ cả nước yêu thích. Mới đây, ca sĩ, nhạc sĩ Cáp Anh Tài cũng đã có những trải lòng, chia sẻ của mình về thành công của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games 30 với PV báo điện tử Người Đưa Tin.

Chào anh, là một ca sĩ, nhạc sĩ cổ động viên nhiệt thành của môn thể thao vua, cảm xúc của anh như thế nào khi đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam vừa giành được ngôi vô địch SEA Games30?

Ca sĩ nhạc sĩ Cáp Anh Tài, đã có rất nhiều ca khúc cổ vũ tinh thần đội tuyển Việt Nam được đông đảo người hâm mộ yêu thích.

Tôi theo dõi tuyển Việt Nam tham gia các kỳ SEA Games từ khi còn nhỏ. Cảm xúc qua từng mùa giải bản thân tôi đều nhớ rõ, hy vọng, thất vọng, niềm vui, nỗi buồn, tiếc nuối, tất cả đều có. Tuy nhiên, đọng lại nhiều nhất, có lẽ không riêng gì tôi, đó là sự ấm ức bởi Việt Nam chưa bao giờ chạm tay vào HCV SEA Games dù đã không ít lần bước vào chung kết.

Tôi có cảm giác như là chúng ta đã trả món nợ cho chính chúng ta, một niềm hạnh phúc, tự hào vỡ òa khi vừa vô địch AFF Cup 2018 và bây giờ là vô địch bóng đá SEAGames 2019 nam và nữ. Một cảm xúc nữa đó là, bây giờ bóng đá không còn loanh quanh trong “ao làng” Đông Nam Á nữa mà tự tin vươn xa hơn.

Trong các cầu thủ tham gia U22 Việt Nam lần này, anh đã được tiếp xúc gặp gỡ trực tiếp với cầu thủ nào và anh có thể chia sẻ chút kỷ niệm của mình và cầu thủ ấy?

Tôi đã từng tiếp xúc, gặp gỡ với Quang Hải, khi Hải còn là cầu thủ lứa U19 năm 2014. Khi Quang Hải vào Sài Gòn với CLB thì 2 anh em cũng có ngồi cà phê tâm sự.

Cầu thủ Trương Văn Thái Quý là người em thân thiết từ hồi Quý còn ở PVF tham gia U20 Việt Nam. Thái Quý là đồng hương, cùng ở TP. Đông Hà – Quảng Trị với tôi. Nhà Quý cách nhà tôi khoảng 3km. Các giải bóng đá đồng hương Quảng Trị ở TP.HCM và ở Quảng Trị thì Quý cũng hay tham gia nên tôi và Quý cũng có nhiều cơ hội gặp nhau.

Ca sĩ, nhạc sĩ Cáp Anh Tài chụp hình lưu niệm cùng cầu thủ Quang Hải.

Cầu thủ nào khiến anh đặc biệt ấn tượng trong suốt giải đấu SEA Games 30?

Tôi ấn tượng thủ môn Văn Toản bởi trong trận gặp Thái Lan mới biết đến Văn Toản. Trận này, Toản bắt không tốt do tâm lý (tôi đoán thế).Sau đó, đến trận Campuchia thì Toản đã cho thấy hoàn toàn khác và chứng minh cuối cùng là trận chung kết.

Tôi đặc biệt phục em ấy là vượt qua được áp lực tâm lý sau trận Thái Lan, bởi người hâm mộ trên mạng dùng những lời lẽ khiếm nhã nói về em ấy. Nhưng Toản đã trở thành ngôi sao trong làng túc cầu Việt Nam sau SEA Games 30.

Được biết, anh cũng vừa cho ra lò ca khúc nóng hổi “Con đường SEA Games”, anh có thể chia sẻ đôi chút về ca khúc này?

Tôi có ý tưởng điểm lại những điểm nhấn của U22 trong hành trình chinh phục SEAGames 30. Trước trận chung kết, tôi đã bắt tay vào sáng tác và tìm tư liệu, đến khi trận chung kết diễn ra, tôivừa theo dõi trận đấu, vừa sáng tác theo diễn biến trên sân. Và khi kết thúc thì tôi đã chạy đến phòng thu và thu âm ngay. Sau đó, thực hiện phần hình ảnh. Đến 3h sáng mới ngủ và 7h dậy để tiếp tục và đến 10h30 ngày 11/12/2019 mới xong.

Tôi thực hiện với niềm vui và mong muốn đây là món quà gửi đến đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Park Hang-Seo và người hâm mộ bóng đá khi giấc mơ vàng SEAGames thành hiện thực.

Xem video: "Con đường SEA Games"

Xin cảm ơn anh!