Thể thao

U22 Việt Nam: Vô địch SEA Games 30, thành quả xứng đáng của những thành ngày vất vả

U22 Việt Nam đã khép lại hành trình vô cùng thành công tại SEA Games 30 với một chiến thắng ở trận chung kết cùng tấm HCV quý giá. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của HLV Park Hang-seo và các học trò trong suốt thời gian qua.

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, NHM Bóng đá Việt Nam vẫn còn lâng lâng trong men say chiến thắng khi lần đầu tiên được chứng kiến "những chiến binh sao vàng" thi đấu đầy quả cảm để mang về tấm HCV SEA Games sau 60 chờ đợi trong mỏi mòn.

Sự chờ đợi và niềm tin không bao giờ mất đi dù trong hoàn cảnh nào của NHM cuối cùng đã được đền đáp một cách xứng đáng. Chức vô địch SEA Games 30 là thành quả sự nỗ lực của HLV Park Hang-seo, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ trong suốt thời gian vừa qua.

Điều này cho thấy, tấm HCV này không phải là do may mắn mà đây là thành quả được đổi lấy từ mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu của các cầu thủ trong suốt một thời gian dài. Bên cạnh đó, chức vô địch này càng trở nên thuyết phục hơn khi chúng ta đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo với 7 lần tập trung luyện tập trước thềm giải đấu.

Các cầu thủ U22 Việt Nam đã phải đánh đổi rất nhiều để có được thành công như hiện tại.

Tại SEA Games năm nay, "những chiến binh sao vàng" đã gần như cạn kiệt sức lực bởi những trận đấu diễn ra liên tục trong thời gian ngắn cũng như các trụ cột đã phải cày ải quá nhiều mặt trận trong suốt năm qua. Tuy nhiên, dù vất vả, mệt mỏi nhưng đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn thi đấu với tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam để vượt qua khó khăn và dễ dàng giành quyền vào bán kết với chuỗi trận bất bại (4 thắng 1 hòa).

Chúng ta dễ dàng vượt qua Brunei và Lào với tỷ số cách biệt, lội ngược dòng trước Indonesia với tỷ số chung cuộc 2-1, thắng Singapore với tỷ số tối thiểu và cầm hòa Thái Lan sau màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn. Thế nhưng, để có được thành tích trên, U22 Việt Nam cũng phải trả giá rất nhiều khi đội trưởng Quang Hải gặp phải chấn thương nặng trong trận đấu với Singapore và đành nói lời chia tay sớm với giải đấu. Còn các cầu thủ khác như Trọng Hoàng, Văn Hâu... cũng bầm dập với những vết thương ứa máu.

Bỏ qua nỗi đau đớn, mệt nhọc về thể xác, các cầu thủ trẻ của chúng ta bước vào trận bán kết gặp U22 Campuchia với khí thế hừng hực. Trước đối thủ yếu hơn, thầy trò của HLV Park Hang-seo đã xuất sắc "vùi dập" đối phương 4 bàn không gỡ để giành quyền vào chung kết sau tròn một thập kỷ chờ đợi.

Tấm HCV SEA Games 30 là thành quả mà U22 Việt Nam xứng đáng có được.

Ở trận chung kết, trước một Indonesia chủ yếu dựa vào tốc độ của các cầu thủ để tấn công vào hai cánh, hàng phòng ngự của chúng ta đã thi đấu cực kỳ chắc chắn và phong tỏa hoàn toàn mọi cơ hội mà đối phương tạo ra trước khi triển khai tấn công.

Trong một trận đấu khó khăn trước một đội bóng có tốc độ và khả năng đánh biên tốt, U22 Việt Nam vẫn thắng giòn giã với tỉ số 3-0. Hai trong ba bàn thắng của U22 Việt Nam đến từ đòn đánh sở trường, đó là những tình huống cố định và người kết thúc đều là Đoàn Văn Hậu. Đỗ Hùng Dũng, người giữ băng đội trưởng thay Quang Hải, cũng ghi dấu giày bằng một cú sút xa thành bàn.

Chiến thắng đậm đà trước U22 Indonesia ở trận chung kết và tấm HCV lịch sử này là thành quả hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục của thầy trò HLV Park Hang-seo. Giấc mơ còn đang dang dở suốt 60 năm qua của biết bao thế hệ cuối cùng cũng đã được HLV Park Hang-seo và các học trò hoàn thành. 

Đây là lúc, NHM Bóng đá Việt Nam tận hưởng niềm vui chiến thắng và đặt niềm tin vào những thành công tiếp theo của bóng đá nước nhà trong tương lai.