Thể thao

U22 Việt Nam nhọc nhằn giành chiến thắng trước Philippines

U22 Việt Nam đã có một trận đấu vô cùng khó khăn khi tiếp đón một đối thủ yếu hơn là Philippines ở trận đầu ra quân. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn có được ba điểm nhờ sự xuất sắc của các cá nhân.

Tiếp đón một đối thủ được đánh giá yếu hơn mình rất nhiều là U22 Philippines ở trận đấu ra quân giải U22 Đông Nam Á, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã đẩy cao nhịp độ tấn công ngay từ những phút đầu trận.

Với đội hình đồng đều cùng trình độ kỹ thuật tốt, U22 Việt Nam không gặp quá nhiều khó khăn để áp đặt thế trận. Liên tục những tình huống hãm thành nguy hiểm được chúng ta tạo ra về phía khung thành Philippines. Thế nhưng, các cơ hội mà U22 Việt Nam tạo ra thường bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. Điển hình là đường treo bóng bên cánh phải của cầu thủ U22 Việt Nam đã đánh bại hàng thủ Philippines, tuy nhiên Bảo Toàn lại dứt điểm trúng thủ môn đối phương.

Phút 35, U22 Việt Nam tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội vô cùng ngon ăn khi thủ môn Philippines chọn điểm rơi không chuẩn xác, tuy nhiên Xuân Tú lại không dứt điểm trúng bóng. Trong những phút tiếp theo, Việt Nam vẫn là đội bóng hoàn toàn chiếm thế chủ động trên sân nhưng trước một hàng phòng ngự dày đặc và được bố trí vô cùng khoa học và hợp lý, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã không thể tìm kiếm được bất kỳ bàn thắng nào và đành chấp nhận rời sân với tỷ số 0-0 sau khi hiệp một kết thúc.

U22 Việt Nam đã có chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 2-1 trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Philippines ở trận đấu ra quân.

Bước sang hiệp hai, thế trận cũng không có gì thay đổi khi U22 Philippines vẫn chủ động chơi thấp với hàng phòng ngự lùi sâu và dày đặc để chờ đợi những tình huống phản công. Còn bên phía đội bóng áo đỏ, vẫn là thế trận ép sân hoàn toàn nhưng các chân sút của chúng ta lại tỏ ra quá vô duyên trong việc tìm kiếm bàn thắng. Phút 50, ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía Việt Nam là Phan Thanh Hậu đã thực hiện cú dứt điểm sau tình huống đột phá, bóng đi quá nhẹ và không đủ khó để đánh bại thủ môn U22 Philippines.

Đang mải mê tìm kiếm bàn thắng thì bất ngờ, U22 Việt Nam đã phải nhận gáo nước lạnh khi Philippines bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 51 sau pha đá phạt đẳng cấp chếch bên cánh trái, Palas thực hiện cú dứt điểm quá khó đánh bại Văn Biểu.

Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra lúng túng trong việc triển khai tấn công trước hàng phòng ngự dày đặc của đối phương. Những tình huống tấn công của chúng ta không có được sự chính xác cũng như độ sắc xảo cao nên không thể hạ gục được thủ thành Philippines.

Trong thế phải rượt đuổi tỷ số, HLV Nguyễn Quốc Tuấn buộc phải đưa tiền đạo Minh Bình vào sân. Chính sự thay đổi người này đã đem lại một luồng gió mới khi Minh Bình thi đấu rất năng nổ và liên tục tạo ra áp lực về phía khung thành đối phương.

Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, phút 74, Lê Văn Xuân đi bóng dũng mãnh bên cánh trái và căng ngang vào trong cho Danh Trung. Cầu thủ thuộc biên chế Viettel nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới Philippines gỡ hòa 1-1.

Tiếp đà hưng phấn, chỉ bốn phút sau đó, U22 Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai từ tình huống lộn xộn trước khung thành Philippines, Minh Bình ra chân nhanh như chớp nâng tỉ số lên 2-1.

Trong những phút còn lại của trận đấu, dù cả hai đội tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không bên nào có thêm được bàn thắng và đành rời sân với kết quả 2-1 nghiêng về U22 Việt Nam.

Với chiến thắng này, U22 Việt Nam đã có 3 điểm đầu tiên ở giải đấu này. Qua đó, chúng ta đang có lợi thế rất lớn trong việc cạnh tranh một trong hai tấm vé giành quyền vào bán kết.