Thể thao

U18 Việt Nam rời cuộc chơi sau trận thua bạc nhược trước U18 Campuchia

U18 Việt Nam dù được đánh giá cao hơn Campuchia rất nhiều nhưng thế trận trên sân lại vô cùng bế tắc. Công cùn, thủ kém, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã bị thủng lưới và phải dừng bước ngay sau vòng bảng .

U18 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn là Campuchia tại bảng B VCK U18 Đông Nam Á 2019 với tâm lý khá nặng nề. Ở trận đấu này, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải giành được một chiến thắng với kết quả càng đậm càng tốt và chờ đợi Thái Lan có thể giành chiến thắng trước Malaysia ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Bước vào trận đấu cực kỳ quan trọng này, HLV Hoàng Anh Tuấn đưa vào sân những cầu thủ tấn công tốt nhất. U18 Việt Nam đã triển khai lối chơi pressing ngay từ những phút đầu tiên và là đội chiếm quyền kiểm soát bóng.

Công Đến quả thực mang lại sự sắc sảo cho hàng tấn công của U18 Việt Nam. Sau khi anh đặt lòng chệch cột ở phút thứ 6, cầu thủ này mang lại cơ hội ghi bàn cho đội trưởng Bùi Tiến Sinh ở phút 15, nhưng Tiến Sinh lại dứt điểm vọt xà. Đó là cơ hội thứ hai của Tiến Sinh trong vòng 1 phút khi trước đó anh đã có pha dứt điểm chệch cột dọc.

U18 Việt Nam chính thức dừng bước tại VCK U18 Đông Nam Á sau khi để thua trước Campuchia với tỷ số 1-2.

Tuy nhiên hàng công của U18 Việt Nam sau đó lâm vào bế tắc do đội bạn ngày một bắt người chặt chẽ và lùi sâu xuống tử thủ. Thậm chí ở phút 21 Y Eli Niê đã giải cứu U18 Việt Nam khi thắng ở pha đối mặt với tiền đạo U18 Campuchia sau khi Khắc Lương cắt bóng hụt.

Trước lối chơi chặt chẽ và quyết liệt của đối phương khiến đội chủ nhà không có được những cơ hội tốt nhất, HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định Xuân Tạo vào sân để tại ra sự đột biến. Phút 38, tưởng như anh đã tạo ra đột biến trận đấu, khi băng vào đệm bóng cận thành tung lưới U18 Campuchia sau quả căng ngang của Văn Huy, nhưng trọng tài cho rằng Tạo đã để bóng chạm tay dù góc quay tình huống cho thấy bóng đập vào bụng.

Bước sang hiệp hai, HLV Hoàng Anh Tuấn thúc dục các học trò đẩy cao tấn công nhưng có vẻ như tâm lý căng cứng khiến U18 Việt Nam không thi đấu đúng với thực lực và sức mạnh của mình. Phút 49, U18 Việt Nam có tình huống tấn công khá sắc nét, Nguyên Hoàng đã thoát xuống cánh trái sát đường biên ngang và có thể căng ngang cho đồng đội đã lên tiếp ứng, nhưng lại đi bóng rườm rà và sút ở góc hẹp bị đẩy ra.

Tấn công nhiều mà không có được bàn thắng, đội bóng áo đỏ đã bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 56. Trong tình huống này, U18 Campuchia phản công bên cánh phải và Chanthea vượt qua một cầu thủ áo đỏ, quặt bóng loại tiếp 2 cầu thủ Việt Nam nữa nhưng cú cứa lòng không đủ khó để thắng Y Eli Niê.

Sau khi phải nhận bàn thua, U18 Việt Nam liên tục gây sức ép nhưng các tình huống tấn công của chúng ta tỏ ra quá hời hợt. Các cầu thủ liên tục mắc lỗi trong những tình huống đỡ bước một. Bên cạnh đó, không ít lần hàng thủ của chúng ta mắc lỗi giúp đội bạn có được các pha phản công cực kỳ nguy hiểm.

Nỗ lực tấn công của U18 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ đầu tiên. Kim Nhật đá nối cú sút đập đất của Hữu Tiệp ở cự ly cận thành. Tuy nhiên, Campuchia rất nhanh chóng có thêm bàn thắng thứ 2 chỉ vài giây sau đó sau tình huống phản công cực tốt. 

Với kết quả này, U18 Việt Nam chính thức dừng cuộc chơi trong sự thất vọng của NHM.