Thể thao

U15 Việt Nam tạo nên cơn đia chấn trước ông lớn đến từ châu Âu tại giải U15 Quốc tế 2019

Dù phải thi đấu với một đối thủ hơn hẳn về mọi mặt là U15 Nga nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn thi đấu vô cùng tự tin và chơi rất chủ động để rồi bất ngờ tạo nên cú sốc đầu tiên của giải đấu khi đánh bại đại diện đến từ châu Âu với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra vào chiều 26/8.

Sau những thất bại thảm hại ở những giải đấu trẻ vừa qua, NHM Bóng đá Việt Nam rất kỳ vọng vào một làn gió mới đến từ thầy trò HLV Đinh Thế Nam tại giải U15 Quốc tế 2019. Thế nhưng, ngay ở trận mở màn, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã chạm trán một đại diện cực mạnh đến từ Châu Âu là U15 Nga. Đánh giá đối thủ là một đội bóng cực mạnh nên HLV Đinh Thế Nam đã tung ra đội hình mạnh nhất và chỉ đạo các cầu thủ Việt Nam chơi thật bình tĩnh và chắc chắc bên phần sân nhà.

Được thi đấu trên sân nhà cùng với sự cổ vũ rất nhiệt tình của người dân Vũng Tàu có mặt trên sân, U15 Việt Nam đã khiến U15 Nga gặp bất ngờ lớn và tỏ ra lúng túng trong việc phòng ngự khi chúng ta chủ động chơi tấn công và kiểm soát bóng từ đầu trận.

Tuy nhiên, dù có thời lượng kiểm soát bóng và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng các cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền đạo và tiền vệ công của U15 Việt Nam tỏ ra bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành của Nikita Korets bên phía U15 Nga.

U15 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi bất ngờ đánh bại U15 Nga với tỷ số 2-0 tại giải U15 Quốc tế 2019.

Bên kia chiến tuyến, U15 Nga dù sở hữu những cầu thủ cao to nhưng lối chơi của "những chú gấu Nga" đã không thể hiện được gì nhiều khi triển khai tấn công khá lúng túng và không có nhiều đường nét. Đại diện đến từ châu Âu không thể áp đặt được thế trận mà liên tục có những tình huống phạm lỗi không cần thiết đối với đội chủ nhà Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, trước thế trận bế tắc của các học trò HLV Đinh Thế Nam đã có một số điều chỉnh về nhân sự, khi đưa tiền vệ Cái Văn Quỳ vào sân nhằm mềm mại hóa lối chơi của chúng ta bởi Văn Quỳ là một cầu thủ có kỹ thuật rất tốt.

Ngay khi được tung vào sân, Văn Quỳ đã liên tiếp có những tình huống đi bóng khá lắt léo khiến hàng thủ đối phương gặp nhiều khó khăn trong việc đoán định được hướng di chuyển của em để đưa cản phá.

Phút 54, xuất phát từ một tình huống sai lầm nghiêm trọng của một hậu vệ bên phía U15 Nga, Cái Văn Quỳ đã rất nhanh cướp được bóng trước khi thực hiện tình huống qua người mềm mại loại bỏ thủ môn bên phía đội bạn trước khi đưa bóng vào khung thành trống mở tỷ số cho U15 Việt Nam.

Có được bàn thắng mở điểm, tâm lý của các cầu thủ trẻ Việt Nam được đẩy lên cao. Hàng loạt những cơ hội liên tiếp được tạo ra về phía khung thành của Nikita Korets. Còn các cầu thủ U15 Nga dù phải nhận bàn thua nhưng họ vẫn tỏ ra vô cùng lúng túng trong việc triển khai tấn công và gần như không thể đưa bóng tiếp cận quá giữa sân.

Phút 65, Cái Văn Quỳ đánh dấu một ngày thi đấu chói sáng khi hoàn tất cú đúp của riêng mình giúp U15 Việt Nam dẫn trước U15 Nga với tỷ số 2-0. Trong tình huống này, một cầu thủ bên phía U15 Nga đã mắc lỗi khi để mất bóng từ một quả ném biên để rồi Cái Văn Quỳ thực hiện một tình huống tấn công bên phía tấn công bên phía cánh trái trước khi thực hiện cú đặt lòng lạnh lùng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Trong những phút còn lại, không bên nào có được thêm bàn thắng dù cả hai cũng đã có được những cơ hội khá nguy hiểm và kết quả của trận đấu này là 2-0 nghiêng về đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam.