An ninh - Hình sự

Tỷ phú người Mỹ bị bắn chết trong căn nhà trang bị hệ thống an ninh tối tân và sự thật bất ngờ

Hiện trường vụ án nhìn thoáng qua có vẻ rất hợp lý cho một vụ cướp của giết người nhưng càng điều tra, cảnh sát càng phát hiện nhiều điều bất thường.

Tối 4/1/2015, bà Shelley Gilbert quay trở về ngôi nhà của mình ở Beekman Place, New York (Mỹ) thì bàng hoàng phát hiện ra đồ vật bên trong bị xáo trộn, còn con trai, Tommy Gilbert đang nằm bất động với chiếc áo phông trắng thấm máu.

Tỷ phú Thomas Gilbert 

Bà Shalley hoảng hốt chạy lại gần chỗ Tommy kiểm tra xem anh ta còn thở hay không. May mắn thay, hô hấp của Tommy vẫn bình thường, anh ta tỉnh lại không lâu sau đó. Ngay khi vừa tỉnh dậy, người con trai đã ôm lấy mẹ khóc lóc thảm thiết nói rằng đã có một nhóm kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà. Một trong số những tên đó đã dùng dao để tấn công anh ta nhưng Tommy đã né được, chỉ bị vài vết chém không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên không may mắn bằng người con, ông Thomas đã bị bọn chúng sát hại trong phòng ngủ bởi một viên đạn bắn vào đầu.

Lúc này, Tommy lấy điện thoại gọi điện trình báo cảnh sát. Cơ quan chức năng và đội ngũ y tế đã có mặt để tiến hành sơ cứu cho Tommy và đưa thi thể ông Thomas về trung tâm pháp y. Tại hiện trường, cảnh sát đã tìm được rất nhiều dấu vân tay lạ, ổ khóa có vết tích bị cạy phá, rất nhiều mảnh vỡ dưới sàn nhà. Dường như, Tommy đã từng có một cuộc chiến đấu với nhóm trộm để bảo toàn tính mạng mình.

Bên cạnh Tommy, cơ quan chức năng cũng thu thập thêm nhiều lời khai khác của hàng xóm xung quanh. Có người cho biết thời điểm xảy ra vụ án cô nghe thấy tiếng tranh cãi và đập phá cùng một tiếng nổ lớn vang lên rồi im bặt. Cô chỉ nghĩ đó là một trò đùa nên không báo cảnh sát.

Thomas Gilbert Sr Gilb là tỷ phú giàu có bậc nhất New York, người đã sáng lập quỹ Wainscott Capital hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe. Cái chết bất ngờ của ông Thomas đã gây chấn động không chỉ New York mà còn với cả nước Mỹ. Nhiều nguồn tin cho rằng ông bị trả thù cá nhân, cũng có người cho rằng ông bị đối thủ kinh doanh tiêu diệt, tất nhiên cũng không thể loại trừ khả năng giết người cướp tài sản.

Tommy Gilbert trước khi rơi vào vòng lao lý 

Lúc này cảnh sát phát hiện hiện trường vụ án nhìn thoáng qua có vẻ rất hợp lý cho một vụ cướp của giết người nhưng càng điều tra, họ càng phát hiện nhiều điều bất thường tồn tại trong đó.

Đầu tiên, ngôi nhà của tỷ phú Thomas được biết đến là một trong những nơi có hệ thống an ninh tối tân nhất, nhóm trộm không thể nào có thể đột nhập vào nhà một cách dễ dàng, không gây ra tiếng động như vậy được.

Không chỉ vậy, mặc dù tại hiện trường Tommy đã vô cùng đau đớn, liên tục đòi chết theo cha nhưng trên thực tế, ông Thomas đã từng “gạch tên” cậu con trai độc nhất của mình khỏi bản di chúc. Hai cha con họ thường xuyên mâu thuẫn, thậm chí có thời gian đã từ mặt nhau.

Bà Shelley Gilbert 

Được biết, Tommy từ sau khi tốt nghiệp đại học Princeton đến nay không hề có công việc ổn định. Anh ta hoàn toàn sống dựa vào tiền trợ cấp trong căn hộ sang trọng của bố mẹ mỗi tháng. Với bản tính lười nhác, Tommy đã đổ toàn bộ thời gian tiền bạc vào vui chơi, cờ bạc và chất kích thích. Đây cũng chính là một trong số những nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt giữa hai cha con nhà Gilbert.

Chỉ từ phát hiện trên, cảnh sát đã tập trung hướng điều tra về phía Tommy. Qua quá trình tạm giữ lấy lời khai, Tommy có biểu hiện lo lắng, hoang mang và sợ sệt. Ban đầu, Tommy quanh co chối tội, cố đưa ra những bằng chứng ngoại phạm nhưng không thể thuyết phục được cơ quan chức năng. Cuối cùng, sau quá trình đấu tranh với cảnh sát cùng các lập luận sắc bén, Tommy đã phải cúi đầu nhận tội.

Thi thể người tỷ phú được tìm thấy trong phòng ngủ 

Theo lời khai của Tommy, vì mâu thuẫn hai cha con ngày càng lớn, Thomas đã dần cắt bỏ chi tiêu của anh ta từ 1000 USD xuống còn 400 USD/tháng. Đỉnh điểm là đầu tháng 1/2015, ông Thomas đã quyết định giảm tiền trợ cấp xuống còn 300 USD và không trả tiền thuê căn hộ cho anh ta nữa khiến Tommy vô cùng giận dữ. Người con bất hiếu đã lên kế hoạch mua một khẩu súng để giết cha chiếm đoạt tài sản.

Ngày xảy ra vụ án, Tommy bị cha bắt gặp đang hút cần sa, giữa hai người xảy ra một cuộc cãi vã. Như giọt nước tràn ly, Tommy rút khẩu súng ra bắn vào đầu ông Thomas. Sau khi gây án, lo sợ bị bắt, anh ta đã đập phá đồ, cửa kính rồi dùng dao tự làm thương bản thân như một vụ đột nhập cướp tài sản để trốn tội.

Tại phiên tòa xét xử, hung thủ Tommy Gilbert bị cáo buộc tội danh Giết người cấp độ 2 cùng bản án tù chung thân nhưng bà Shalley đã đề nghị giảm nhẹ tội vì con trai mình được chẩn đoán mắc bệnh tâm lý.

Theo bà Shalley, Tommy bị mắc hội chứng rối loạn đa nhân cách, tâm thần phân liệt. Đó cũng chính là lý do vì sao anh ta không thể làm một công việc nào ổn định trong suốt thời gian qua. Bà Shelley đã từng nhiều lần thuyết phục con trai mình đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng anh ta luôn từ chối. Trong phiên tòa, bà đề nghị bồi thẩm đoàn giảm nhẹ án và đưa Tommy vào bệnh viện tâm thần chữa trị.

Tommy tại phiên tòa xét xử với khuôn mặt bình thản 

“Ngày định mệnh đó, Tommy đã nói với tôi đến gặp cha để bàn chuyện kinh doanh. Khi ấy tôi vô cùng mừng rỡ khi nghe vậy, có lẽ con trai tôi đã tỉnh ngộ”, bà Shelley nói tại phiên tòa.

Sau tất cả, bản án cuối cùng dành cho nghịch tử giết cha là 30 năm tù bao gồm cả điều trị tâm lý trong bệnh viện.

“Tất cả là lỗi của tôi, tôi tin rằng nó không thể nhận thức được hành động của mình. Nếu tôi đủ nghiêm khắc và kiên nhẫn hơn để đưa thằng bé đi trị liệu, có lẽ tôi sẽ không gặp phải thảm kịch này”, người mẹ đau đớn nói trước khi phiên tòa chính thức kết thúc.

Han (theo Nytimes)