Thể thao

Tỷ phú Abramovich xuất hiện tiều tụy tại sân bay

Tỷ phú Roman Abramovich bị ghi lại hình ảnh trông có vẻ đầy mệt mỏi tại sân bay Tel Aviv trước khi đáp chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Tỷ phú gốc Nga hiện đang bị chính phủ Anh phong tỏa tài sản. Mới đây, ông đã xuất hiện với vẻ mặt thất thần tại sân bay Ben Gurion ở thủ đô Tel Avib (Israel) trước khi di chuyển đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Các bức ảnh cho thấy ông chủ của Chelsea đang ngồi trong phòng chờ VIP của sân bay với chiếc khẩu trang được kéo xuống che cằm. Ông chăm chú vào chiếc điện thoại với vẻ mặt khá mệt mỏi.

Theo nhiều nguồn tin, Abramovich đã lái xe từ biệt thự trị giá 65 triệu bảng của mình đến sân bay vào đầu ngày 14/3. Và chiếc chuyên cơ sang trọng Gulfstream G650ER của ông đã hạ cánh xuống Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương.

Abramovich, người cũng có quốc tịch Israel và Bồ Đào Nha, nằm trong số 7 tỷ phú Nga bị đưa vào danh sách trừng phạt của Anh hôm thứ Năm như một phần trong nỗ lực cô lập Tổng thống Vladimir Putin trước cuộc tấn công Ukraine của Nga.

Abramovich, người đã phủ nhận có quan hệ mật thiết với Putin, đã nhập quốc tịch Israel vào năm 2018. Ông nhanh chóng lọt vào top 3 những người giàu có nhất ở Israel.

Hai siêu du thuyền của nhà tài phiệt là My Solaris và Eclipse cũng có thể đang trên đường đến Israel. Theo MarineTraffic, My Solaris hiện đang cập cảng ở Montenegro, khởi hành từ Barcelona vào tuần trước, trong khi Eclipse hiện đang ở ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha ở Địa Trung Hải.

Trước đó, chính phủ Anh đã tạm giữ một máy bay tư nhân có liên hệ với nhà tài phiệt gốc Nga tại Sân bay Farnborough, theo CNBC. CLB bóng đá Chelsea cũng là một trong số các tài sản của Abramovich hiện đang bị phong tỏa.

Abramovich trị giá 10,4 tỷ bảng, theo Forbes, và sở hữu một dinh thự trị giá 150 triệu bảng ở Kensington, một căn hộ áp mái ở Tây London trị giá 33 triệu bảng và du thuyền, máy bay phản lực riêng, trực thăng và siêu xe trị giá hơn 1,2 tỷ bảng.

Đăng Nguyên