Ngôi sao

Tuyên bố không hợp tác với hoa hậu "hét" cát-xê 10.000 USD, NTK Đức Vincie: "Tôi không hề dứt tình"

NTK Đức Vincie bày tỏ thái độ không hài lòng trước việc một hoa hậu từng được anh giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình nhưng "hét" cát-xê quá cao khi anh ngỏ lời mời hợp tác.

Làng thời trang Việt mới đây được “phen” xôn xao trước việc nhà thiết kế Đức Vincie bức xúc “tố” một hoa hậu mới nổi đòi cát-xê 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng) cho 2 phút làm vedette khi anh ngỏ lời mời góp mặt trong show diễn của mình. Đáng nói, trước đó, hoa hậu này từng được anh hỗ trợ trang phục khi thi nhan sắc. Thế nên, NTK Đức Vincie tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với chân dài này thêm một lần nào nữa.

Trao đổi với báo Người Đưa Tin, NTK Đức Vincie đã thẳng thắn chia sẻ về câu chuyện ồn ào này.

Thực hư chuyện anh “tố” một hoa hậu mới nổi “hét” cát-xê mình thế nào?

Để chuẩn bị cho show diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, tôi đã ngỏ lời mời một hoa hậu tham gia trình diễn vị trí vedette. Tuy nhiên, phía bạn hoa hậu đó đã báo giá cho tôi là 10.000 USD bao gồm cả xuất hiện trên thảm đỏ, tổng duyệt và catwalk trong 2 phút. Còn nếu chỉ diễn vedette, không lên thảm đỏ thì giá là 7.500 USD.

Thú thật, với mức giá ấy, thì tôi cũng không có tiền trả. Trong khi, bạn ấy từng được tôi hỗ trợ trang phục trước khi đăng quang tại một cuộc thi nhan sắc lớn. Tôi nghĩ, bạn ấy có thể đưa giá 10.000 - 20.000 USD với các nhãn hàng lớn, nhưng với những người đã giúp mình thành công thì không nên hành xử như vậy.

Tại sao anh không nêu đích danh tên hoa hậu “hét” cát-xê, mà lại úp mở "đó là một cô gái mà không ai ngờ đến", làm nảy sinh những đồn đoán không hay trong giới?

Việc tôi không muốn nêu thẳng tên hoa hậu đó là có lý do. Tôi không muốn ảnh hưởng đến tên tuổi và việc kiếm tiền của bạn ấy.

NTK Đức Vincie.

Nhưng việc anh nói ra chuyện này đúng thời điểm show diễn sắp diễn ra, nên có ý kiến cho rằng, anh mượn cớ gây chú ý, PR?

Thực ra, khi tôi ngỏ lời mời và nhận được báo giá của bạn đó như vậy, nên tôi cũng thẳng thắn chia sẻ luôn trong buổi họp báo Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Chứ tôi có lôi chuyện quá khứ ra nói đâu mà bảo PR, gây chú ý. Qua chuyện này, tôi chỉ muốn nhắc nhở những bạn mới làm nghề từng hợp tác, được giúp đỡ không chỉ bởi tôi mà còn bởi những NTK, stylist, chuyên gia trang điểm khác, khi cần hỗ trợ ngược thì nên biết cách ứng xử cho phù hợp.

Sau khi anh chia sẻ câu chuyện, phía hoa hậu “hét” cát-xê có phản hồi gì với anh không?

Cho đến thời điểm này, bên đó vẫn chưa hề có động thái phản hồi với tôi.

Anh có chia sẻ, trước đó hai bên cũng có mối quan hệ tốt, từng hỗ trợ trang phục nhiệt tình, nhưng vì sự việc này mà khẳng định "sẽ không hợp tác" nữa. Liệu quyết định này có "dứt tình" quá không?

Người dứt tình không phải là tôi, mà chính là bạn hoa hậu đó. Khi họ không còn tình cảm và xem thường tôi như thế thì không có lý do gì để tôi cho họ mặc sản phẩm của mình nữa cả.

Thường, giá cát-xê mà anh trả cho các hoa hậu, người đẹp hợp tác cùng ở mức thế nào?

Thường giá cả là do hai bên thỏa thuận. Với những người biết cách cư xử thì hỗ trợ qua lại. Hoặc có công ty quản lý thì sẽ có mức giá vừa phải khoảng 1000 USD (khoảng 23 triệu đồng).

NTK Đức Vincie đang gấp rút chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2019.

Trước giờ hợp tác với rất nhiều hoa hậu, người đẹp tên tuổi trong giới, vậy ai là người mà anh ấn tượng nhất?

Người tôi cảm thấy hợp tác ăn ý và ấn tượng nhất là Lan Khuê, Kỳ Duyên, Nguyễn Thị Loan. Họ đều là những người chuyên nghiệp, nhưng lại rất biết cách cư xử.

Nhiều năm trong nghề, anh từng gặp phải những câu chuyện "dở khóc dở cười" nào khác khi hợp tác với các người đẹp?

Thực ra, suốt nhiều năm làm nghề, không ít lần tôi gặp những chuyện kiểu thế này. Nhưng giờ nói ra, thì khác gì lại bảo tôi mượn chuyện PR, nên tôi xin phép không chia sẻ gì thêm nữa.

Cảm ơn chia sẻ của anh!