Đời sống

Tưởng tìm thấy quả "dưa hấu" mini, cặp đôi ngỡ ngàng khi biết sự thật

Khi biết thân phận thực sự của "quả dưa hấu" mini, cặp vợ chồng vừa kinh ngạc vừa thích thú.

Vào một ngày đẹp trời, vợ chồng anh Bjørn-Gunnar Lunde (người Na Uy) quyết định đi dạo trong rừng để tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Tuy nhiên trong lúc đi dạo anh Bjørn-Gunnar Lunde bất ngờ phát hiện có thứ gì đó trên giày của vợ.

Thứ này nhìn giống hệt một "quả dưa hấu" mini. Nó có màu xanh lá cây pha lẫn màu vàng, trên thân có sọc trắng, tuy nhiên kích thước rất nhỏ. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, cặp đôi nhanh chóng nhận ra chẳng có "quả dưa hấu" mini nào cả, thực ra đây là một con nhện. Họ lập tức đặt nó xuống đất và Bjørn-Gunnar Lunde nhanh chóng rút điện thoại ra chụp lại.

"Chúng tôi có thể thấy rằng đó là một con nhện nhỏ và nó đã bắt đầu tạo ra một mạng nhện. Chúng tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống đất nơi tôi đã chụp bức ảnh", anh Bjørn-Gunnar Lunde nói với The Dodo.

Theo người đàn ông này, đây quả thực là một trải nghiệm thú vị vì anh và vợ đã từ giật mình sợ hãi đến vui vẻ thích thú khi nhìn thấy "quái vật tý hon", liên tục cảm thán rằng thiên nhiên thật kỳ diệu.

Người đàn ông sau đó đã chia sẻ bức ảnh của con nhện lên mạng xã hội kèm chú thích: "Đây không phải là một quả dưa hấu mini".

Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn. Hầu hết mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên khi biết đây là một con nhện có vẻ ngoài giống với một quả dưa hấu.

Một chuyên gia động vật đã giải thích cho mọi người rằng chú nhện kỳ lạ này là nhện xanh dưa chuột. Nhện xanh dưa chuột có tên khoa học là Araniella cucurbitina là một loài nhện trong họ Araneidae. Loài này được tìm thấy ở các vùng của Châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Á, xuất hiện nhiều trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 9 và thường khó phát hiện vì màu sắc của chúng dễ lẫn với môi trường xung quanh. Loài nhện này được tìm thấy trong rừng, nó thường dệt tơ giữa lá và hoa, là những khu vực thấp bên dưới mặt đất. Những mạng nhện chỉ có đường kính khoảng 10 cm. Con cái có kích thước là 8 mm, con đực chỉ dài đến 5 mm.

Theo vị chuyên gia, vợ chồng Bjørn-Gunnar Lunde rất may mắn khi gặp được một con nhện xanh dưa chuột. Bởi nhện xanh dưa chuột rất giỏi trong việc ẩn nấp, do đó, tỉ lệ "chạm trán" với loài nhện này cũng rất thấp.

Sau khi biết được thông tin từ chuyên gia, vợ chồng Bjørn-Gunnar Lunde cảm thấy vô cùng may mắn khi biết họ lại có cơ hội chiêm ngưỡng loài nhện đặc biệt này gần như vậy.

Theo người đàn ông, khi được thả xuống đất, con nhện nhỏ dường như biết không còn nguy hiểm, nó tiếp tục bò dọc theo con đường mòn, trông giống như một quả dưa hấu nhỏ biết đi, thực sự rất thú vị.

Minh Hoa (t/h)