Đời sống

Tưởng mệt mỏi vì học hành, cô gái 21 tuổi không ngờ mắc ung thư

Nữ sinh 21 tuổi nghĩ rằng mình bị mệt mỏi do áp lực học hành nhưng thực tế, cô đã bị ung thư.

Molly Hunt, ở Chesham, Buckinghamshire (Anh) bắt đầu bị đau dạ dày vào tháng 10 năm ngoái, khi đang học năm thứ hai đại học. Vào tháng 2, cô phát hiện một khối u có kích thước bằng hai quả nho trên xương đòn của mình và sau đó bị ngứa da. Cô đã tới bệnh viện và qua xét nghiệm, siêu âm, cô phát hiện thêm những khối u mới.

Molly và bạn trai.

Ban đầu các bác sĩ cho rằng triệu chứng của Molly là do sốt viêm tuyến bạch cầu. Nhưng tới tháng 6, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin giai đoạn 2.

Ngoài khối u ở cổ, các bác sĩ phát hiện thêm một khối 8 cm ở ngực của Molly. Cô phải trải qua hóa trị để thu nhỏ các khối u.

U lympho Hodgkin là một bệnh ung thư không phổ biến, chủ yếu ảnh hưởng đến những người trong độ tuổi từ 20 đến 40, phát triển trong hệ thống bạch huyết, một mạng lưới các mạch và tuyến lan rộng khắp cơ thể.

Dự kiến, Molly phải trải qua 12 đợt hóa trị nhưng vì cô có phản ứng trao đổi chất tốt và đang thuyên giảm, nên các bác sĩ đã cắt xuống chỉ còn 6 đợt. Sau 5 đợt hóa trị, Molly nhận được tin vui trong tháng này rằng bệnh tình đã thuyên giảm. Tuy nhiên, cô có thể phải xạ trị.

Từ câu chuyện của bản thân, Molly muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc nhận thấy những thay đổi nhỏ trên cơ thể. Nữ sinh viên nhớ lại những dấu hiệu bất ổn đầu tiên là khi cô thấy kiệt sức.

“Đôi khi tôi nghĩ mình bị choáng váng do đi chơi khuya hoặc áp lực học hành”, Molly kể.

“Vào khoảng 13h hằng ngày, tôi cảm thấy như đang mơ màng. Tôi thực sự không thể tập trung vì rất mệt mỏi. Tôi có một chút sợ hãi khi phải ra ngoài một mình mà không có bạn bè và người yêu”, cô cho biết.

Molly hiện chia sẻ video trên trang mạng cá nhân với nhiều thông tin về bệnh ung thư hạch Hodgkin và đã thu được hơn 80.000 lượt xem.

Cô gái trẻ đang gây quỹ cho Lymphoma Action, tổ chức từ thiện duy nhất của Vương quốc Anh dành riêng cho bệnh ung thư hạch.

Molly tâm sự: “Xem video của người khác thực sự giúp ích cho tôi khi biết mình bị bệnh. Tôi muốn cho mọi người thấy rằng mọi việc ổn và hóa trị không đáng sợ như bạn nghĩ”.

“Ung thư là một từ đáng sợ. Tôi chỉ nghĩ rằng thật tuyệt khi mọi người có thể xem trang cá nhân của tôi và cố gắng tìm ra mặt tích cực trong sự tiêu cực”.

“Thông điệp của tôi là, không ai hiểu rõ cơ thể của bạn như chính bạn và nếu bạn biết rằng có điều gì đó bất thường, hãy đi kiểm tra ngay vì nó chắc chắn có thể cứu mạng bạn.

Ngay sau khi tôi phát hiện ra khối u của mình, tôi đã đến gặp các bác sĩ, đó là lý do tại sao tôi phát hiện ra nó sớm nên tôi khá may mắn “.

Minh Hoa (t/h)