Hồ sơ điều tra

Tương lai mịt mù của đứa trẻ có mẹ “theo” bố vào tù vì ma tuý

Bố vào tù, mẹ vướng vòng lao lý đứa con 8 tuổi phải nhờ người thân chăm sóc. Ngày xét xử được gặp mẹ, cậu bé chỉ biết cúi mặt lau nước mắt.

Phiên toà xét xử Nguyễn Thị Minh, SN 1992, trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Phan Thị Hiền, SN 1985 và Lữ Thị Thủy, SN 1990, cùng trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma tuý diễn ra khá nhanh bởi các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại hành lang phiên toà, con trai 8 tuổi của Minh đứng ngoài thỉnh thoảng ngó vào nhìn mẹ trong phòng. Thân hình của cậu bé nhìn nhỏ hơn so với độ tuổi của mình. Khi được chúng tôi hỏi, cậu bé khá kiệm lời. Theo người thân, từ nhỏ cậu bé này chịu nhiều thiệt thòi. Bởi khi Minh mang bầu 3 tháng thì chồng bị bắt vì liên quan đến ma tuý. Chồng vào tù, một mình Minh sinh con nên khá vất vả nhưng người phụ nữ này cũng gắng gượng nuôi con và dựa vào bố mẹ đẻ sinh sống.

Nhưng rồi không lâu sau bố đẻ của Minh cũng qua đời. Vì không có công việc ổn định, Minh quyết định đi giúp việc cho gia đình Lữ Thị Thuỷ ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thời gian ở đây, Thuỷ đã rủ rê Minh bán ma tuý lẻ cho mình.

Bị cáo Minh khai nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên toà. 

Theo cáo trạng, đầu tháng 1/2021, Lữ Thị Thủy lên thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong gặp một người đàn ông mua hơn 66 gam ma túy với giá 17 triệu đồng.

Cũng thời gian này, Thủy thuê Nguyễn Thị Minh và Phan Thị Hiền đến giúp việc nhà. Thủy rủ Minh bán lẻ ma túy cho mình. Minh đồng ý. Thủy chia ma túy thành nhiều gói nhỏ và lấy một số hồng phiến với tổng khối lượng hơn 20 gam đưa cho Minh bán, thống nhất mỗi viên hồng phiến giá 80.000 đến 100.000 đồng, 1 gói ma túy “đá” giá 200.000 đồng. Trưa 3/2/2021, khi Minh đang bán ma túy cho khách thì bị công an bắt quả tang.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Lữ Thị Thủy, thu giữ nhiều gói ma túy.

17h cùng ngày, Phan Thị Hiền đến công an đầu thú về hành vi bán trái phép ma túy. Hiền khai nhận, khoảng 15h ngày 31/1/2021, khi Hiền và Thủy đang lau dọn sân nhà cho Thủy, có 1 nam thanh niên đến hỏi mua 1 viên hồng phiến. Hiền sau đó đi lấy 1 viên hồng phiến bán cho người này với giá 100.000 đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Ba bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Giờ nghị án, Minh được nói chuyện với con từ xa. 

Giờ nghị án, người thân đưa con của Minh vào gặp mẹ. Cậu bé chỉ cúi đầu xuống đất lau nước mắt trước những câu hỏi thăm của mẹ. Bị cáo Minh nhìn thấy con cũng nước mắt giàn giụa. Theo người thân, kể từ ngày mẹ bị bắt cậu bé trở nên ít nói, trầm tính hơn. Bình thường ai cho tiền ăn quà vặt, cậu bé cũng dành dụm để vào thăm mẹ.

Mẹ của Minh cũng động viên bị cáo an tâm cải tạo tốt, con cái đã có bà lo. Nghe những lời nói từ mẹ bị cáo Minh lấy tay lau nước mắt. Giá như bị cáo không dính vào ma tuý thì không có cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt như ngày hôm nay. Vắng bố, cậu bé đã thiệt thòi, giờ thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ không biết rồi tương lai cậu bé sẽ như thế nào.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lữ Thị Thủy 10 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Minh 5 năm tù, bị cáo Phan Thị Hiền 18 tháng tù giam cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này còn có chồng của Thủy. Sau khi vợ bị bắt, người này đến công an đầu thú về hành vi không tố giác tội phạm. Người đàn ông này khai nhận, trong thời gian chung sống có biết việc Thủy và Minh bán ma túy nhưng không can ngăn. Cơ quan điều tra đã khởi tố chồng Thuỷ về tội Không tố giác tội phạm và tách thành vụ án khác, xử lý sau.