Sự kiện

Tuổi trẻ Thủ đô thắp nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954), đông đảo học sinh, sinh viên cùng nhau thắp nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ.

Tối 7/5, nhân kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), đông đảo đoàn viên thanh niên, thiếu nhi Hà Nội đã cùng nhau tới nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp (số 30 Hoàng Diệu) để thắp nến tri ân, tưởng nhớ người anh hùng dân tộc, anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Với tấm lòng biết ơn, kính trọng các bạn trẻ chung tay thắp lên những ngọn nến đã được sắp xếp ngay ngắn.
Đây là hoạt động thường niên của CLB Liên kết trẻ với thành viên đến từ nhiều trường đại học tại Hà Nội.
Ngọn nến được xếp thành hình 65 sao, thể hiện đã 65 năm qua đi sau chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm nào.
Mỗi ngọn nến được thắp lên tượng trưng cho niềm tự hào dân tộc trong mỗi bạn trẻ.

Nến được thắp dọc con đường trong khuôn viên nhà Đại tướng.

Sau nghi thức thắp nến, đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước sự đón tiếp của ông Võ Hồng Nam (con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp).

Giây phút thành kính trước bàn thờ người Tổng chỉ huy chiến dịch năm nào.

Ông Võ Hồng Nam chia sẻ về những kỷ niệm về chiến dịch Điện Biên. 

Trong câu chuyện, ông Võ Hồng Nam kể: "…Đánh Him Lam chỉ 5 tiếng, khi đánh ba nói nếu chỉ huy sai thì địch sẽ là người sửa sai và sẽ trả bằng máu của các chiến sĩ, khi đó mỗi chỉ huy, chỉ đạo cần phải kỹ lượng, giúp giảm bớt tiêu hao về người".

Trong câu chuyện ông cũng khuyên thanh niên Việt Nam làm gì cũng cần phải kỹ và học cách triển khai thì sẽ thành công.