Cộng đồng mạng

Tung tích bí ẩn của con cá sấu huyền thoại ăn thịt 300 người chỉ vì "thích"

Quái vật Gustave hiện vẫn đang là nỗi sợ hãi của người dân châu Phi. Không ai biết nó lẩn trốn ở đâu và cũng không có bằng chứng nào cho thấy rằng nó đã chết.

Hầu hết các loài động vật hoang dã lớn đều có thể tấn công và ăn thịt người nếu cảm thấy bị đe dọa.

Với cá sấu, cá sấu sông Nile và cá sấu nước mặn từ trước đến nay vẫn luôn được ghi nhận là 2 loài có khả năng tấn công con người lớn nhất, chúng nguy hiểm gấp 168 lần so với cá mập.

Tuy nhiên, để gọi là quái thú thì lại là một vấn đề khác.

Vì những con vật đặc biệt được mang danh quái thú thích thịt người hơn bất kỳ thức ăn nào khác. Sự xuất hiện của chúng trong lịch sử là rất hiếm khiến con người phải khiếp sợ.

Tháng 4/2008, một vụ cá sấu giết người ghê rợn đã xảy ra ở làng Ruziba ở Burundi, Đông Phi.

Một con cá sấu khổng lồ kéo một ngư dân xuống hồ, nhấn chìm và cắn nát bụng và chân người đàn ông xấu số đến chết.

 

Nếu không có sự xuất hiện của người dân thì chắc chắn con cá sấu sẽ nghiền nát nạn nhân bằng chính hàm răng của nó.

Không dừng lại ở đó, con cá sấu được cho là gây ra cái chết của hơn 300 người trong 20 năm qua.

 Ảnh minh họa.

Các nhân chứng kể lại con cá sấu có nhiều vết sẹo trên đầu và thân.

Đây được cho là đặc điểm nhận dạng của quái vật tên Gustave có vết sẹo do đạn bắn.

Thậm chí, Gustave còn trở thành nhân vật chính trong bộ phim có tên Primeval (Đầm lầy chết người).

Gustave là cá sấu sông Nile cực khổng lồ, nó đã hơn 60 tuổi dài khoảng 6m và nặng gần 1 tấn.

Sát thủ đầm lầy này có khả năng tăng tốc độ đột biến đáng ngạc nhiên, đạt tới 12 - 14 km/h.

Chúng có thể bơi khá nhanh bằng cách chuyển động cơ thể, đuôi theo đường hình parabol, và duy trì trong khoảng thời gian khá lâu.

Trang National Geographic thậm chí còn nhận định Gustave có thể là con cá sấu sông Nile lớn nhất còn sống, và là con vật ăn thịt lớn nhất ở châu Phi.

Ban đầu Gustave sống trong một cái ao nhỏ tại ngôi làng ở Burundi, nơi nạn diệt chủng liên tiếp xảy ra trong thời gian đó.

Bức ảnh chụp vào năm 2008 cho thấy, con cá sấu này vẫn rất khỏe mạnh và lanh lẹ.

Sau khi giết người, sát thủ đầm lầy thường ăn thịt con mồi. Các nhân chứng nói thêm rằng Gustave ít khi ăn hết toàn bộ người. Thay vào đó, quái vật thường cắn một hoặc vài miếng, nhìn nạn nhân chết dần thích thú nghe tiếng la hét của họ.

Năm 2002, một nhóm nghiên cứu cá sấu đã đến Burundi để bắt Gustave với một cái lồng dài 5m, nặng 1 tấn nhưng họ đã sai lầm khi nghĩ Gustave rất đần độn.

Mặc dù Gustave có xuất hiện nhưng nó chỉ bơi quanh như chế giễu những người đặt ra cái bẫy ấy, nó quá khôn ngoan để bị lừa.

Có nhiều suy đoán về động cơ giết người của Gustave.

Nhiều người cho rằng con cá sấu quá già và quá lớn nên không thể săn được con mồi nhanh nhẹn như ngựa vằn hay linh dương.

Nó buộc phải chuyển sang săn người – con mồi dễ hạ hơn. Nhưng theo người bản địa, Gustave chỉ thích ăn thịt người và coi đó là thú tiêu khiển, chẳng có lý do gì Gustave lại không săn được mồi ở đầm lầy Burundi trù phú.

Hàng chục năm qua, chưa ai hạ được Gustave, duy nhất có 4 vết đạn khiến nó suýt mất mạng.

Quái vật Gustave hiện vẫn đang là nỗi sợ hãi của người dân châu Phi. Không ai biết nó lẩn trốn ở đâu và cũng không có bằng chứng nào cho thấy nó đã chết.

Ảnh minh họa

Từng có tin đồn cho rằng cá sấu đã bị quân nổi dậy của nước láng giềng Congo bắn chết và ăn thịt.

Cũng có người đoán Gustave chết vì tuổi già. Tuy nhiên, người dân bản xứ ở đây vẫn khẳng định: "Gustave còn sống".

Đoàn Thanh (Nguồn National Geographic)